-
Phạm Ngọc Ánh liền lấy điện thoại ra ghi âm và thách thức. Bất ngờ, Trang lấy con dao nhọn giấu trong cặp sách ra đâm 1 nhát vào bụng Phạm Ngọc Ánh, làm nạn nhân ngã ngửa xuống đất.
-
Dân Việt - Ngày 29.3, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa và xử phạt bị cáo Lê Thị Hà Trang (SN 1997, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 9 năm tù về hành vi giết người.
-
Dân Việt - Trong lúc hai nữ sinh “nghênh chiến”, hàng chục học sinh khác đứng ngoài vỗ tay, hò hét cổ vũ vẻ thích thú. Không ít cư dâng mạng bức xúc về hành vi chướng tai gai mắt của các nữ sinh này.
-
Trước khi tự tử, 2 lá thư của Nguyễn Thị L, lớp trưởng lớp 10A10, trường THPT Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) có viết “em buộc phải làm thế để chứng minh em trong sạch”.
-
Em Châu vừa về đến nhà tại đường Lê Lợi, phường Đông Lễ, Đông Hà thì bị bà Lê Thu Hương, mẹ của nữ sinh N. cùng lớp với Châu, gọi cửa kêu em ra ngoài, dùng tay và mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người em.
-
Sáng 5.9, trong bộ đồng phục tinh tươm, bé Thiện Nhân từng bị mẹ đẻ vứt bỏ từ khi lọt lòng, tung tăng chống nạng tới trường dự lễ khai giảng. Thấy bạn nam bên cạnh khóc nhè, Nhân dỗ: "Sao thế? Chỉ là vào lớp 1 thôi mà!".
-
(Dân Việt) - Chiều nọ, Tèo đi học về. Nghe dạo này nó mê chơi biếng học, bố Tèo kiểm tra cặp sách để xem việc học của nó thế nào, giở ra xem thì từ trong ấy rơi ra tám chục ngàn đồng.
-
Khi bị bắt, cô gái trẻ vẫn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng lại không mang theo cặp sách, thay vào đó là dải băng quấn chặt 30 chiếc iPhone 4S dưới váy áo.
-
Không vì mâu thuẫn cá nhân, không vì những hiếu thắng của tuổi “nhất quỷ nhì ma”... Lý do thật đơn giản, vì muốn có được chiếc xe đạp X game mà Đào đang sở hữu, Thuẫn đã lên kế hoạch và lạnh lùng ra tay giết bạn.
-
Hàng chục học sinh ngày hai buổi bơi qua sông đến trường. Để áo quần và sách vở không bị ướt, các em cho quần áo và cặp sách vào một bao nilon lớn, buộc kín lại. Qua đến bờ bên kia, các em lại lấy quần áo ra mặc...