Cặp vợ chồng nhặt được 200 triệu trên đường, trả lại cho người đánh rơi

Thi Ngọc Thứ năm, ngày 09/09/2021 06:00 AM (GMT+7)
Đang đi trên đường, bỗng nhiên nhặt được số tiền lớn nhưng vợ chồng anh Trần Đăng Hải đã nhanh chóng liên hệ ngay với lực lượng chức năng tìm được người mất của để trả lại.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), khoảng 15h ngày 8/9, anh Trần Đăng Hải (sinh năm 1988,  trú tại phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương) cùng vợ đi trên đường Ngô Quyền tình cờ nhặt được một túi xách màu xanh. Hai vợ chồng anh Hải mở túi ra kiểm tra, phát hiện bên trong có số tiền lớn và 2 chứng minh thư nhân dân.

Hải Dương: Nhặt được 200 triệu trên đường liền tìm trả người đánh rơi - Ảnh 1.

Chiến sĩ công an trực chốt A02 và anh Trần Đăng Hải trao lại số tiền 200 triệu đồng cho anh Nguyễn Huy Phúc. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Hai vợ chồng anh Hải đã nhanh chóng mang toàn bộ số tiền trên đến chốt kiểm soát dịch bệnh A02 trên đường Ngô Quyền báo với lực lượng chức năng để liên hệ trả lại cho người đánh rơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ trực tại chốt đã nhanh chóng xác định được anh Nguyễn Huy Phúc (sinh năm 1987, trú tại 124 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương) là chủ nhân của số tiền trên.

Cặp vợ chồng nhặt được 200 triệu trên đường, trả lại cho người đánh rơi - Ảnh 2.

Số tiền 200 triệu đồng và giấy tờ anh Phúc đánh rơi trên đường. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Ngay sau đó, anh Phúc được các cán bộ trực chốt mời lên nhận lại toàn bộ số tiền đã đánh rơi trên. Được biết, số tiền mà anh Phúc đánh rơi và nhận lại được là 200 triệu đồng. Sau khi nhận lại được số tiền trên, anh Phúc đã rất vui mừng và bất ngờ.

 "Tôi không nghĩ là có thể nhận lại được số tiền lớn như vậy. Tôi rất cảm động và biết ơn trước tấm lòng của vợ chồng anh Hải. Mặc dù vợ chồng anh Hải không cho địa chỉ vì họ làm từ cái tâm không cần phải cảm ơn, nhưng tôi vẫn tìm đến nhà anh chị để cảm ơn. Điều đặc biệt là gia đình anh chị cũng chỉ bình thường chứ không phải khá giả gì, mà sẵn sàng bỏ qua số tiền lớn như thế. Việc làm của anh chị thực sự rất đáng trân trọng, nhất là trong thời buổi dịch dã thế này" - anh Phúc xúc động chia sẻ.

Đây là một hành động rất đáng trân quý của vợ chồng anh Hải, nhặt được của rơi với số tiền rất lớn nhưng không tham lam mà sẵn sàng trả lại cho người đánh rơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem