Carles Puyol cảm ơn "nhà tiên tri" bạch tuộc Paul

Thứ năm, ngày 08/07/2010 10:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Carles Puyol, người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha, đã không quên cảm ơn "nhà tiên tri đại tài" bạch tuộc Paul và cầu mong bạch tuộc Paul sẽ tiếp tục ủng hộ Tây Ban Nha trong trận chung kết.
Bình luận 0
img
Carles Puyo - người hùng của trận đấu.

Phát biểu sau trận Tây Ban Nha thắng Đức 1-0, Puyol nói: Tôi rất hạnh phúc khi đã ghi bàn thắng giúp đội tuyển Tây Ban Nha vào trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Đây là kết quả của cả tập thể và Tây Ban Nha đã đợi ngày này quá lâu.

Trong trận đấu với Đức, tôi cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng chỉ duy nhất một lần thành bàn thắng. Nhưng đây chưa phải là trận đấu quan trọng nhất. Trận đấu ngày 11-7 tới mới thú vị hơn cả. Nhưng hôm nay thật tuyệt vời, nếu Đức là người ghi bàn trước thì không biết điều gì có thể xảy ra.

Về trận đấu với Hà Lan sắp tới, họ có quá nhiều cầu thủ tốt. Tôi nghĩ xác suất là 50/50, cơ hội chia đều cho cả hai đội.

img
Trước đó, chú bạch tuộc Paul đã đoán Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng trước Đức.

Tôi có nghe nói trước trận đấu với Đức, chú bạch tuộc Paul đã đoán đội chúng tôi sẽ giành chiến thắng, hôm nay thật tuyệt, và tôi cảm ơn “nhà tiên tri” Paul, hy vọng chú bạch tuộc sẽ tiếp tục chọn Tây Ban Nha chúng tôi.

Tôi nghĩ đây không phải trò đùa, tất cả đều tạo nên niềm tin cho các cầu thủ. Tôi hy vọng tập thể Tây Ban Nha sẽ lại chơi tốt trong trận đấu cuối cùng sắp tới.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem