Trước thềm trận bán kết Đức - Tây Ban Nha, “nhà tiên tri bạch tuộc” Paul đã kiến các cổ động viên nhà vô cùng thất vọng khi chú cứ bám chặt lấy hộp thức ăn chứa cờ của Tây Ban Nha.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-07/1435956506-3.jpg) |
Đến lượt bạch tuộc Paul bị đe dọa tính mạng |
Với người Đức, Paul được xem là nhà tiên tri may mắn. Dự đoán của chú về 5 trận đấu của thầy trò ông Low tại World Cup kỳ này luôn luôn chính xác. Và vì vậy, việc Paul chọn Tây Ban Nha thay vì Đức đã khiến người hâm mộ nước này thất vọng ghê gớm.
Và một fan của tuyển Đức đã đăng đàn để khơi mào cho cuộc tẩy chay toàn phần thầy Paul khốn khổ bằng tiêu đề: "Tối nay ăn gì? Bạch tuộc hấp hay xào đều rất ngon".
Dẫu có ý kiến rằng Paul đã dự đoán sai một lần tại trận chung kết EURO 2008 khi mà chú chọn Đức nhưng cuối cùng Tây Ban Nha vẫn giành chiến thắng, rằng biết đâu Paul một lần nữa lại sai, nhưng phong trào tẩy chay Paul vẫn diễn ra rộng khắp trên nước Đức.
Lẽ dĩ nhiên, các fan Đức chưa thể động đến xúc tu của Paul vì chú đang được các nhân viên tại Trung tâm bảo tồn sinh thái biển ở Oberhausen, Đức bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng các đồng đảng của chú thì hẳn sẽ không có được cái may mắn ấy.
Cách đây vài ngày, phong trào đòi xẻ thịt bạch tuộc nhắm rượu chơi đã diễn ra rộng khắp tại Argentina, đội đã bị Đức loại tại tứ kết. Phong trào lan rộng tới mức các nhà hàng hải sản tại Buenos Aires đã “cháy hàng” bạch tụộc khiến báo chí Argentina phải thốt lên rằng: Đúng là Paul làm khổ đồng loại!
Sau trận bán kết tối nay, người Đức sẽ biết mình có nên xẻ thịt bạch tuộc xơi không. Còn các ông chủ nhà hàng hải sản nhanh nhạy có thể nắm bắt được cơ hội kiếm ăn có một không hai này. Chỉ tội cho "thầy tiên tri" đang thường trú tại Trung tâm bảo tồn sinh thái biển ở Oberhausen. Chắc "thầy" sẽ buồn lắm nếu tiên tri thấy những hệ lụy sau dự báo của mình.
Thảo Thư
Theo 163
Vui lòng nhập nội dung bình luận.