Cát Phượng nghẹn lòng nhớ Minh Thuận gọi mình là… "con khùng”

Bùi Mỵ Lương Thứ tư, ngày 21/09/2016 08:20 AM (GMT+7)
Hôm nay là ngày tiễn biệt ca sĩ Minh Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng, diễn viên Cát Phượng chọn cách hoài niệm vở diễn khi đứng chung sân khấu với người anh cô trân quý.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Minh Thuận

Ca sĩ Minh Thuận ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ. Là người em thân thiết luôn ở bên Minh Thuận lúc cuối đời, nghệ sĩ Cát Phượng cho biết, nhận được tin Minh Thuận về với Chúa từ sớm. Nhưng vì lời hứa với người nhà anh nên cô không nói gì cả.

Nén đau thương trước sự ra đi của một tri kỷ, gương mặt Cát Phượng dường như tiều tụy đi nhiều. Bởi nỗi đau quá lớn, cô không làm chủ được cảm xúc, khóc nhiều kèm theo những đêm liền thức trắng túc trực ở nhà Minh Thuận phụ giúp gia đình lo toan những công việc cuối cho người anh em.

img

Minh Thuận, Cát Phượng trong một trích đoạn vở “Yêu thầy” đoạt giải Mai Vàng vào năm 1991.

Chia sẻ dòng trạng thái kèm theo hình ảnh của Minh Thuận trước khi tiễn anh về cõi vĩnh hằng, nữ diễn viên hồi tưởng lại vở kịch “Yêu thầy” của đạo diễn Quốc Thảo mà cách đây hơn 20 năm cô đứng chung sân khấu với giọng ca “Tình thơ”. Từng phân cảnh được được Cát Phượng nhớ như in: “Trong vở “Yêu thầy” anh Minh Thuận đóng vai ông thầy giáo mới ra trường và đi xuống vùng quê sâu để thực tập, dạy cho bà con nghèo thiếu cái chữ ở vùng sâu vùng xa.

Cô Cát đóng vai cô gái ở dưới quê và là học trò của ông thầy đem cái lòng yêu ông thầy nhưng dạy cho một cô bạn “cua” ông thầy vì biết cô bạn đó yêu ông thầy hơn mình…

Một vở kịch rất vui và rất hay có cả nụ cười lẫn nước mắt, giàu tính nhân văn do Anh Quốc Thảo dàn dựng rất hay.

Riêng anh Minh Thuận đóng vai ông thầy xuất sắc  và rất hợp vai…

Anh còn nhớ không anh Minh Thuận ơi?

Hình ảnh này là mấy anh em hát và diễn lại một trích đoạn nhỏ trong vở “Yêu thầy” khi lên nhận giải Mai Vàng vào năm 1991” – Nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ.

img

Nghệ sĩ Cát Phượng thẫn thờ trước di ảnh của nghệ sĩ Minh Thuận.

Điều mà nghệ sĩ Cát Phượng ấn tượng với đàn anh thông qua việc nam ca sĩ “ Tình thơ” cho cô thùng đựng son phấn. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào: “Nhờ anh lau chùi từng cây son, hộp phấn cho em nên từ đó em biết chăm chút với nghề hơn”. Theo lời nghệ sĩ Cát Phượng, đáp lại lời cảm ơn, nghệ sĩ Minh Thuận: “Kỳ nhẹ đầu mình nói: Con khùng, nhắc hoài”.

Cuối lời chia sẻ, nghệ sĩ Cát Phượng bày tỏ: “Kể từ sáng mai em sẽ không còn nhìn thấy ông anh với cái gương mặt hiền lành cùng với nụ cười thân thiện, nhân ái nữa. Mỗi khi em có chuyện buồn hay vui gì cũng không còn alo “tám” cho anh nghe nữa . Nhưng em tin chắc một điều ở nơi xa, anh luôn mỉm cười với nụ cười hiền lành trên gương mặt hiền hậu của anh. Một nụ cười mãn nguyện: Anh đã trả hết kiếp nợ trần!”.

img

Dòng trạng thái của Cát Phượng thu hút hơn 5.000 lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ.

Dường như Cát Phượng đã thay lời muốn nói của nhiều khán giả khi nhớ về một Minh Thuận. “Em chỉ là khán giả thôi. Là một khán giả hâm mộ anh Minh Thuận từ thuở còn đi học, luôn hát nghêu ngao những bài hát của anh khi buồn. Từ bữa giờ em chia sẻ thông tin về  hành trình chiến đấu với bệnh tật và sự ra đi của anh. Chắc ai cũng chửi em nhưng em không quan tâm. Vì em hâm mộ và trân trọng anh. Em đọc tin mà rớt nước mắt cô Cát à. Anh đã ra đi, thoát khỏi cái đau đớn bệnh tật và mang theo một nỗi đau ngọt ngào mà (người về từ lòng đất)” – Facebooker Nguyễn Thúy bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem