Cậu bé lớp 6 viết bài thơ Bắt nạt cực hay khiến ai nấy thốt lên: "Xứng đáng đưa vào SGK"
Cậu bé lớp 6 viết bài thơ "Bắt nạt" cực hay khiến ai nấy thốt lên: "Xứng đáng đưa vào SGK"
Tào Nga
Thứ sáu, ngày 13/10/2023 18:32 PM (GMT+7)
"Đề xuất Bộ GDĐT đưa bài thơ "Bắt nạt" này trong sách giáo khoa Ngữ văn 6. Bài rất hay, rộng dài cả về ý nghĩa, lịch sử, thời đại, từ chuyện nhà đến quốc tế", một ý kiến nhận xét.
Trao đổi với báo Dân Việt, chị Vũ Thanh Dung vui vẻ chia sẻ về bài thơ có tên "Bắt nạt" do chính con trai của mình là Nguyễn Bảo Minh (tên ở nhà là Kul), hiện học lớp 6 ở một trường tư thục tại Hà Nội sáng tác.
"Tối 11/10, mình đi làm về và đố con viết một bài thơ với chủ đề bắt nạt sao cho thật hay. Bảo Minh đã suy nghĩ cả tối rồi đưa cho mình một bài thơ "nóng hổi", chị Dung kể lại.
Bài thơ Bắt nạt của cậu bé lớp 6 Bảo Minh. Ảnh: NVCC
Nguyên văn bài thơ Bắt nạt của cậu bé Bảo Minh như sau:
BẮT NẠT
Mẹ kể chuyện đêm qua cho bé Rằng xưa kia ở nước Hoa Kỳ Vị tổng thống viết thư chia sẻ Kính mong thầy hãy dạy con nghe.
Kẻ bắt nạt chỉ khoe sức mạnh Khoe bắp cơ, khoe sự vô tình Khoe dữ tợn, ngang tàng, ương ngạnh Cả khoe mình… thiếu trí thông minh.
Kẻ bắt nạt dễ dàng thất bại Dưới bàn tay trí tuệ hơn mình Nay bắt nạt, mai thành bị hại Trước muôn vàn oán giận linh tinh.
Bắt nạt người xấu lắm ai ơi Xấu tự hành vi xấu cả lời Xấu trong con mắt người thiệt thế Xấu trong lời kể khắp muôn nơi.
Ai bắt nạt hãy dừng tay lại Tập ghé vai giúp kẻ yếu hèn Tập miệng nói lời hay chia sẻ Tập tim mình thấu hiểu lắng nghe.
Tập kiên nhẫn, học môn hữu ích Học toán văn, công nghệ hết mình Học ngoại ngữ, đạt bao thành tích Toả sáng ngời trí tuệ thông minh.
Mong thầy dạy các con thấu hiểu Bắt nạt kia: cạm bẫy cuộc đời Rằng kẻ mạnh: con tim nhân hậu Có trí dài vai rộng nơi nơi.
Sau khi đọc xong bài thơ, chị Dung thấy khá thú vị đã chia sẻ lên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Có người còn thốt lên: "Đề xuất Bộ GDĐT đưa bài thơ "Bắt nạt" này trong sách giáo khoa Ngữ văn 6. Bài rất hay, rộng dài cả về ý nghĩa, lịch sử, thời đại, từ chuyện nhà đến quốc tế".
Bảo Minh và mẹ. Ảnh: NVCC
Chị Dung kể thêm: "Cả mẹ và con đều không ngờ được mọi người ủng hộ nhiều như thế. Mình hay đọc cho con bức thư Tổng thống Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng trường con trai ông học "Kẻ hay bắt nạt người khác lại chính là những người dễ đánh bại nhất". Từ câu chuyện này đã giúp con có cảm hứng viết nên bài thơ".
Theo chia sẻ của gia đình, Bảo Minh từng sáng tác rất nhiều bài thơ. Ở trường, những bài văn của con cũng vinh dự khi được chọn làm bài văn mẫu.
"Con ham đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức. Trong khi cả nhà không ai biết làm thơ thì con lại thích thơ. Có lẽ một phần do năng khiếu, một phần là tạo môi trường đúng cho con từ nhỏ. Chỉ cần có ý tưởng, con sẽ sáng tác và diễn đạt rất nhanh. Mình khuyến khích con làm thơ, viết văn càng nhiều thì ngôn ngữ của con càng phát triển nhanh và tuổi thơ của con càng giàu kỷ niệm, năng lực quan sát cuộc sống của con càng thêm phát triển tích cực", chị Dung cho hay.
Điều đặc biệt ở Bảo Minh là cậu bé học song ngữ từ mẫu giáo và hệ Cambridge từ năm lớp 1 nên ở lớp dùng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Tuy nhiên, cậu bé rất thích môn tiếng Việt, thích viết văn và làm thơ.
Bảo Minh thích làm thơ và tất cả đều là những bài thơ trong sáng, truyền cảm hứng. Ảnh: NVCC
Được biết, bài thơ đầu tiên Bảo Minh làm là vào lúc 8 tuổi. Khi đó, cậu bé giấu không muốn đưa mẹ xem nhưng mẹ khuyến khích con tiếp tục viết cảm xúc của mình. Năm 12 tuổi, cậu bé đã làm đc gần 40 bài thơ và chọn 26 bài để in thành tập thơ "Tích cực". Tất cả tác phẩm của Bảo Minh đều rất trong sáng, truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp lạc quan, vô cùng ý nghĩa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.