-
Chiếc xe côn tay Yamaha Exciter được một dân chơi xe độ thêm 32 bóng đèn trợ sáng có khả năng giúp xe chiếu sáng khủng khiếp vào ban đêm.
-
Trong “Tây Du Ký”, Tôn Ngộ Không đã lênh đênh trên biển cả suốt nhiều năm trời để tầm Sư học Đạo. Ai cũng nghĩ rằng Ngộ Không phải đơn độc suốt cả cuộc hành trình. Nhưng kỳ thực còn có một người bạn đồng hành cùng Ngộ Không trên một đoạn đường dài – Nhân vật đặc biệt ấy là ai?
-
Trong đời sống dân dã, người Khơ me Nam Bộ quan niệm ông Tà là một trong những vị thần già bảo hộ địa phương (Như thổ thần kiêm thần nông nghiệp vậy. Không phải là tà thần, hay thần tà đạo).
-
Nằm trên mảnh đất cát địa như tòa sen, vị trí cao nhất vùng nên trong lịch sử những trận lụt kỷ lục, ngôi đền Chóa không bao giờ bị ngập. Lối vào đền có ngôi miếu Bà Cô, ai đi qua cũng phải "ngả nón chào".
-
Thời gian gần đây, phong trào nuôi tôm công nghiệp ở Bán đảo Cà Mau phát triển rầm rộ. Tuy nhiên, do cẩu thả, đã có nhiều nông dân chết vì điện giật khi sử dụng điện nuôi tôm.
-
Vào khoảng 15h30 ngày 20.2, phòng cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Hồ Quốc H. (SN 1986, trú tại xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh) trong tình trạng toàn thân cháy sém.
-
Chị Nga vào nhà tắm xối nước thì bị điện giật bất động, thấy con dâu kêu cứu, ông Khôi chạy vào cứu thì cũng bị điện giật chết tại chỗ. Gia đình mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ tai nạn đau lòng này.
-
Cây "cầu đá" kỳ lạ này nằm tại làng Viêm Xá, xã Hòa Long, TP.Bắc Ninh. Cách đây hàng trăm năm, người làng Viêm Xá đã sử dụng cây cầu vào việc để xác người chết. Hiện phong tục đó vẫn được duy trì cho đến ngày nay.
-
Ngày 18.11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tạm giữ anh Lê Trung Tuấn (SN 1982, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra, làm rõ về cái chết do bị cuốn vào máy của hai công nhân sửa máy trộn bê tông.
-
Từ trăm năm trước, làng Gia Cát đã nổi tiếng thiên hạ bởi có nghề trồng trầu không. Trầu Gia Cát là giống trầu quế lá nhỏ, dày, màu xanh hanh hanh vàng, ăn giòn và thơm cay, được người tứ xứ rất ưa chuộng.