Cậu thủ khoa giỏi gặt lúa, phơi thóc

Thứ ba, ngày 10/08/2010 16:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngoài giờ học, thủ khoa Trường ĐH Y Hải Phòng Đỗ Hữu Hiếu cùng bố ra đồng gặt lúa, phơi thóc và làm việc nhà. Việc học tập có xáo trộn nhưng kết quả của Hiếu lúc nào cũng đứng đầu lớp.
Bình luận 0
img
Hiếu và mẹ.

"Trong lớp của cả chị và em, nhà mình nghèo nhất nhưng không vì thế mà mình học kém cỏi"- từ câu nói đó của chị gái, Đỗ Hữu Hiếu - cậu học sinh vùng đất học thôn Cửu Điện (xã Nhân Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã gắng học hành và trở thành thủ khoa Trường ĐH Y Hải Phòng năm 2010 với số điểm 27,5.

Ấn tượng hơn, Hiếu còn đỗ ĐH Ngoại thương với số điểm 29. 12 năm đi học, Hiếu liên tục là học sinh giỏi. Ông Đỗ Hữu Tú - bố của Hiếu cho biết: "Tôi kèm cặp chị em Hiếu đến lớp 6, sau đó là các cháu tự học. Được cái, hai chị em lúc nào cũng chỉ bảo nhau". Chị gái của Hiếu là Đỗ Thị Thu Hà cũng từng đỗ ĐH Ngoại thương với số điểm 28,5 và ĐH Y Hải Phòng với 24 điểm (năm 2007). Được chị chia sẻ kinh nghiệm và định hướng nên Hiếu lúc nào cũng tự nhắc mình phải cố gắng học thật giỏi!

Mẹ Hiếu chạy chợ hàng xáo, bố Hiếu ngoài công việc ở xã còn tranh thủ làm gần 6 sào ruộng, chăn nuôi lợn, gà. Năm 2009, mẹ Hiếu đau mắt phải nằm viện 4 tháng ở Hải Phòng, chị gái thì bận học trên Hà Nội, hai bố con ở nhà tất bật đủ việc. Ngoài giờ học, Hiếu cùng bố ra đồng gặt lúa, phơi thóc và làm việc nhà. Việc học tập có xáo trộn nhưng kết quả của Hiếu lúc nào cũng đứng đầu lớp.

Dù đỗ thủ khoa ĐH Y Hải Phòng nhưng Hiếu đã quyết theo đuổi ước mơ làm kinh tế của mình. Hiếu chân thành: "Mọi người đánh giá em hơi nhút nhát trong giao tiếp, vì vậy em muốn học Ngoại thương để được phát triển trong môi trường năng động và được thực hiện nguyện vọng của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem