Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, trước cuộc đụng độ với Real Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League, diễn ra vào rạng sáng mai (11.3, giờ VIệt Nam), có khoảng 3.000 CĐV của Schalke đã tới Thủ đô Madrid để cổ vũ cho đội bóng của mình. Được biết, các quán bar là nơi mà các fan hâm mộ của đội chủ sân Veltins Arena hay ghé tới.
Thế nhưng, khi đã ngà ngà say, hơi men đã khiến cho các CĐV Schalke đã không giữ được bình tĩnh và đã có ẩu đả với các nhân viên an ninh vào tối thứ Hai (giờ địa phương) vừa qua ở một quán bar (giấu tên) gần quảng trường Puerta del Sol tại Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.
Máu đã đổ trên gương mặt của một CĐV Schalke.
Trong khi cảnh sát đang cố gắng giải toả một đám đông đang tụ tập trước quán bar nói trên, thì đã xảy ra xích mích với các fan hâm mộ của Schalke. Thậm chí, một số kẻ quá khích đã dùng các chai bia ném về phía các nhân viên an ninh này.
Ngay lập tức, cảnh sát trật tự và cơ động đã có mặt để ngăn chặn những CĐV quá khích trong vụ ẩu đả này. Được biết, khi tiến hành dẹp loạn, lực lượng an ninh này đã “tóm cổ” 2 CĐV được xác định là có hành động chống đối và ném chai bia vào cảnh sát.
Một CĐV bị cảnh sát kéo lê trên mặt đất sau khi ném bia vào lực lượng chức năng này.
Hiện tại, vụ ẩu đả này vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền tại Thủ đô Madrid tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy vậy, điều đáng buồn là máu đã đổ trước khi một trận đấu hay như cuộc chạm trán giữa Real và Schalke sắp bắt đầu.
Từ trước tới nay, CĐV của Schalke vốn nổi tiếng là những người rất cuồng nhiệt tại châu Âu khi sẵn sàng có mặt với số lượng đông nhất có thể cổ vũ cho đội nhà. Vào thời điểm hiện tại, niềm hy vọng duy nhất của họ là đội chủ sân Veltins Arena có thể đánh bại Real Madrid ngay tại thánh địa Bernabeu.
Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán này, Schalke là đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ. Không những vậy, họ còn gặp trở ngại đó là phải ghi thắng cách biệt 2 bàn nếu muốn níu kéo chiếc vé đi tiếp. Bởi vì, trong trận lượt đi, Real đã thắng 2-0 với các pha lập công của Cristiano Ronaldo và Marcelo.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.