CĐV Nam Định: Ra đường là chào nhau "Nam Định vô địch"

Phạm Thứ Thứ năm, ngày 27/06/2024 17:10 PM (GMT+7)
Sau 2 ngày, chiếc cúp vô địch vẫn để lại trong lòng người Nam Định nhiều cảm xúc. Trên các tuyến đường, người Nam Định vẫn chào nhau bằng câu nói “Nam Định vô địch”...
Bình luận 0

Chức vô địch xứng đáng là món quà vô giá dành tặng CĐV Nam Định

Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Khánh Hòa, các khán đài tại sân Thiên Trường ngày hôm ấy vỡ òa trong nhiềm vui vô bờ. Những âm vang kèn, trống cùng những tiếng hò reo hòa quyện. Bên cạnh đó là những sắc màu vàng và đỏ ngập tràn để chào đón tân vương. Nhiều người cho rằng, trong lịch sử V. League, chưa từng có màn ăn mừng chức vô địch nào hoành tráng, tưng bừng, cảm xúc đến vậy.

Nhưng có lẽ ngày hội tại Thiên Trường đã bắt đầu từ khi trận đấu còn chưa diễn ra. Người Nam Định ngày hôm ấy bỏ công, bỏ việc, rủ nhau đi xem bóng đá với một khẩu hiệu rất tếu táo là rủ nhau đi “họp họ”.

CĐV Nam Định: Ra đường là chào nhau "Nam Định vô địch"- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (hàng đầu, thứ 2 từ bên phải) đã có 6 năm "lăn lộn" trên các khán đài để cổ vũ cho Nam Định. Ảnh: Kim Anh.

Lúc trận đấu diễn ra, hàng ngàn người vẫn phải đứng ngoài sân dù chẳng thể nhìn thấy gì. Họ vẫn ở lại, đứng tại trước các cổng, để tận hưởng, để sống trong bầu không khí bởi họ biết chắc rằng ngày hôm đó, Nam Định sẽ chiến thắng và đó là phần quà xứng đáng nhất dành cho chính những người hâm mộ.

Có những người vượt tường, trèo rào hay chui cổng, nhưng chẳng ai chê trách những hình ảnh như vậy mà chỉ khâm phục tình yêu bóng đá quá lớn của người Nam Định.

Đây đã là năm thứ 6 chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (24 tuổi, Hải Hậu, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) đi cổ vũ cho đội bóng quê hương. Với chị Thủy, chiếc cúp vô địch của Thép Xanh Nam Định chính là món quà mà lẽ ra CĐV Nam Định phải được nhận từ rất lâu rồi.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Thủy bộc bạch: “Bản thân tôi đã trải qua vô vàn cảm xúc khác nhau từ những ngày Nam Định được trở lại V.League. Những ngày tháng ấy, Nam Định ngụp lặn ở phía dưới BXH, trải qua không ít trận cầu ‘thừa sống thiếu chết". Ước mơ về ngôi vương tưởng chừng như là quá xa vời. Đã từ rất lâu, người Nam Định mơ về chức vô địch ấy thêm một lần nữa. Hôm nay, ước mơ ấy đã trở thành sự thật.

Đó không chỉ đơn thuần là một chức vô địch dành cho một đội bóng. Chức vô địch ấy là của người Nam Định, xứng đáng thuộc về người Nam Định đã từ rất lâu rồi. Chức vô địch để những con người tâm huyết, thực lòng đam mê, bỏ công bỏ việc để chạy theo cổ vũ cho đội bóng và ngày hôm nay đã có thêm một lần được thỏa mãn.

24 tuổi, bản thân thôi không thể nào biết được về lần vô địch cách đây đã 39 năm. Nhưng 6 năm lăn lộn tại các sân bóng để tiếp lửa, được sống trong bầu không khí của CĐV Nam Định, được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Có những lúc chúng tôi tưởng như sẽ phải giã từ nhau, nhưng rồi vẫn vực dậy được và đi đến ngày hôm nay. Chức vô địch này xứng đáng dành cho chúng tôi, dành cho những NHM bóng đá Nam Định hơn bất kỳ ai khác”.

CĐV Nam Định: Ra đường là chào nhau "Nam Định vô địch"- Ảnh 3.

Các CĐV Nam Định đội mưa cổ vũ cho đội nhà chiều 25/6 tại sân Thiên Trường. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Trước trận đấu, ông Vũ Quốc Bình (người được mệnh danh là "Tàng kinh các" của bóng đá Nam Định) nhắc lại trên trang Facebook cá nhân về lần đón danh hiệu hụt cách đây 23 năm của những CĐV Nam Định: “Cách đây tròn 23 năm, Nam Định gần như đã hai tay nâng Cúp, chiếc cúp đầu tiên của giải vô địch quốc gia…

Còn nhớ những ngày ấy, cả Thành Nam gần như không ngủ, sôi lên sùng sục, ăn bóng đá ngủ bóng đá và chơi cùng bóng đá. Đường phố rợp cờ hoa, biểu ngữ băng rôn đỏ rực khắp các ngã tư để chờ đội bóng mang Cúp trở về. Và, một kịch bản hoành tráng đón đội đã được người hâm mộ hoàn tất”.

Nhưng rồi năm đó, Nam Định chỉ trở thành Á quân với một kịch bản hết sức điên rồ. Ông Bình tiếp tục: “Cả thành Nam cúi đầu bàng hoàng và tan nát trong nỗi thất vọng ê chề, như không thể hiểu điều gì đã và đang xảy ra. Đã qua 23 năm rồi, trải qua bao biến cố thăng trầm, với bao nụ cười và nước mắt… Cúp sẽ về thành Nam”.

Đại diện trang Facebook “Nam Dinh Football Club” (Trang Facebook của CĐV Nam Định có nhiều lượt theo dõi nhất, gần 50 nghìn người) cũng có những chia sẻ với PV Dân Việt: “Sau gần 2 ngày, cảm xúc của chiếc cúp vô địch vẫn còn đang rất mạnh mẽ trong lòng những NHM bóng đá Nam Định. Trên các con đường, người Nam Định gặp nhau vẫn hô hào rất to “Nam Định vô địch”. Sau rất nhiều năm, người Nam Định chỉ hô hai tiếng “Nam Định” thì đến hôm nay, họ đã tự tin, dõng dạc thêm vào sau đó hai từ “vô địch”.

Dưới thảm cỏ Thiên Trường ngày hôm ấy, cái “Hào khí Đông A” người Nam Định được đẩy lên mức cao nhất; cái tinh thần sục sôi, cảm xúc chờ đợi mà người Nam Định đã dồn nén bấy lâu. Tiếng vọng của ngàn đời xưa tới ngày hôm nay dường như vang vọng về. Tiếng hô Nam Định vì thế lại càng thêm tự hào. 39 năm từ thuở nào, cho đến ngày hôm nay… mãi đẹp và đáng yêu như thế”.

CĐV Nam Định: Ra đường là chào nhau "Nam Định vô địch"- Ảnh 4.

Rafaelson mang chiếc cúp vô địch tới ăn mừng cùng CĐV Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Hơn 23h ngày 25/6, trên một quán nước vỉa hè ven đường gần sân Thiên Trường, có cả người già, người trung tuổi và cả trẻ em vẫn ngồi. Tất nhiên, chủ đề họ nói với nhau về chức vô địch của Thép Xanh Nam Định. PV Dân Việt vô tình nghe được và ghi lại bài thơ của một CĐV về ngày vui của họ: 

“Chúc mừng bóng đá thành Nam/ Bốn mươi năm, giấc mơ vàng hôm nay/ Dù chưa phải là quá hay/ Nhưng cứ có cúp trên tay là mừng/ Hòa trong chiến thắng tưng bừng/ Ngược dòng lòng chợt rưng rưng nghẹn ngào/ Biết bao mùa giải lao đao/ Rơi xuống hạng nhất, lùi vào hạng hai/ Nam Định không thiếu nhân tài/ Đặc thù cơ chế kéo dài quẩn quanh/ Chuyên nghiệp phải chuyển đổi nhanh/ Hai từ bản sắc tạm đành để bên/ Quá khứ không được lãng quên/ Hiện tại đội bóng mạnh lên được rồi/ Thiên Trường chảo lửa sục sôi/ Tình yêu bóng đá ít nơi nào bằng/ Bước vào mùa giải sang năm/ Châu lục, quốc nội cân bằng cả hai/ Phải cần đào tạo sao mai/ Chiều sâu lực lượng tương lai kế thừa/ Vẫn còn nhiều lắm cuộc đua/ Đang chờ phía trước, giấc mơ Thiên Trường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem