Chân dung “công chúa lộng ngôn” của nhà lãnh đạo Hong Kong

Bình Nguyên (Theo Bussiness Insider) Thứ bảy, ngày 25/10/2014 07:00 AM (GMT+7)
Con gái của trưởng đặc khu kinh tế Hong Kong "đổ thêm dầu vào lửa" khi cố tình tung ảnh "khoe của" kèm nhiều phát ngôn gây sốc về những người biểu tình.
Bình luận 0

Chai Yan Leung, con gái "rượu" đang du học ở Anh của nhà lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh đang là tâm điểm chỉ trích của các cư dân mạng Hong Kong. 

Đầu tháng 10 vừa qua, tài khoản Facebook của con gái nhà lãnh đạo Hong Kong Lương Chân Anh phải khóa lại sau khi hứng chịu "gạch đá" từ cư dân mạng, nhất là khi đăng ảnh khoe khoang "giày dép, váy áo và túi xách hàng hiệu" làm được mua từ tiền thuế của người dân.

img

Chân dung của Chai Yan Leung, đệ nhất tiểu thư của nhà lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh.

Cô gái trẻ chụp ảnh “tự sướng” khoe chiếc vòng cổ mới mua và viết: “Đây là chiếc vòng cổ xinh đẹp tôi vừa mua ở Lane Crawford (vâng – nó được mua nhờ tiền tài trợ từ tiền thuế mà tất cả các công dân Hong Kong nộp! Những đôi giày, váy và túi xách của tôi cũng vậy! Cám ơn các bạn rất nhiều!)”.

Không chỉ trên Facebook, trên một tài khoản Twitter khác được cho là của Chai cũng đăng những dòng chia sẻ gây sốc, khi cô miêu tả cảnh đụng độ giữa phe biểu tình thân Trung Quốc với những người biểu tình đòi dân chủ là "những tên côn đồ được trả tiền của bố tôi".

Hôm 28.9, Leung đăng lên facebook một thông báo, chỉ trích diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc Chapman To, người vừa lên tiếng ủng hộ những người biểu tình Hong Kong. Phát ngôn này của Leung nhanh chóng nhận lại 4.000 phản hồi chỉ trích từ cư dân mạng. Thậm chí có người còn đăng kèm các hình ảnh nhạo báng bố cô, ông Lương Chí Anh như một kẻ độc tài.

img

Ảnh của Chai Yan Leung bị cư dân mạng Hong Kong chế nhạo và bôi xấu.

Những phát ngôn thiếu suy nghĩ của Chai Yan Leung bị nhiều người đánh giá là “đổ thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh biểu tình ở Hong Kong chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và người biểu tình đang ra yêu sách đòi bố cô là trưởng đặc khu Hong Kong phải nhanh chóng từ chức.

Có lẽ vì vậy mà hôm 6.10 vừa qua, Chai vừa mở lại tài khoản Facebook và lên tiếng bào chữa cho những phát ngôn gây bão trên mạng xã hội về những người biểu tình cũng như màn "khoe của" ngứa mắt là do cô bị hack tài khoản cá nhân. Kèm theo đó, Chai cũng phàn nàn rằng việc mình thường xuyên bị mạo danh và lợi dụng danh tính trên các mạng xã hội hòng bôi xấu hình ảnh cá nhân và gia đình. Cô viết: "Chán nản vì bị mạo danh tài khoản".

Trước đó Chai cũng từng đăng đàn chỉ trích cư dân mạng Hong Kong và những người biểu tình là quá soi mói vào đời tư. Thậm chí cô này còn lớn tiếng khiêu chiến với những người muốn cố tình ăn cắp tài khoản cá nhân của cô và họ đang "bị ám ảnh" quá nhiều bởi những gì cô viết lên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem