Chân dung người hùng cứu 2 nữ sinh gốc Việt

Thứ tư, ngày 01/02/2012 13:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Keven Rowen – một sỹ quan cảnh sát bang Texas, Mỹ đã trở thành người hùng cứu sống hai nữ sinh gốc Việt bị mắc kẹt trong chiếc xe hơi chìm nghỉm giữa hồ Ray Hubbard.
Bình luận 0

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng thứ Bảy tuần trước, khi còn rất ít người qua lại trên đường phố.

“Tôi nhìn thấy chiếc xe chìm dần xuống hồ, và có hai phụ nữ trên trong. Lúc đó, tôi nghĩ: ‘Mình phải cứu họ ngay’”, cảnh sát Keven Rowen kể lại.

img

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Keven đang đi tuần tra đêm gần khu vực Công viên Robertson, thuộc thành phố Dallas.

Bất chấp làn nước lạnh, Keven đã nhảy xuống hồ, phá cửa kính, mở cánh xe, tháo dây an toàn và ôm hai cô gái vốn không biết bơi lên khỏi mặt nước.

“Đầu họ bị ép vào nóc xe ô tô. Họ kêu la, cầu xin tôi hãy nhanh chóng và cố gắng cứu họ ra ngoài”.

“Tôi chỉ biết cố gắng ôm lấy cả hai và bơi vào bờ”, Keven tiếp lời.

Nhi Trang, 21 tuổi và Ngoc Do, 20 tuổi là hai chị em họ người Việt, đang theo học một trường đại học ở Texas.

Hai cô cho biết, họ vô cùng cảm kích trước ơn cứu mạng của cảnh sát Keven.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành. Anh ấy đã cứu sống chúng tôi. Tôi thậm chí còn không biết làm thế nào mà anh ấy có thể tìm thấy chúng tôi lúc đó”, Ngoc Do nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem