Chẳng lẽ cứ ra đường là gặp tiến sĩ?

Thứ ba, ngày 08/11/2011 17:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nước ta đặt mục tiêu trong Đề án 322 là từ nay đến năm 2020 cho ra lò 20.000 tiến sĩ.
Bình luận 0

- Tưởng cái gì lạ. Chuyện đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và lần nào cũng… tịt vì tính bất khả thi của mục tiêu này, bởi không dễ dàng chạy theo số lượng, mỗi năm đào tạo đến 2.000 tiến sĩ thì chẳng lẽ cứ ra đường là gặp tiến sĩ?

- Nhưng chuyện tịt là chuyện… hồi xưa, vì nay đã khác, đã có ánh sáng cuối đường hầm cho đề án trên rồi.

- Lại "chạy", lại mua bằng à?

- Có một cách hay tuyệt vời luôn. Đó là cho tất cả mọi người sang Thụy Điển du học dự bị tiến sĩ, xong lấy cái chứng nhận dự bị tiến sĩ đem về Việt Nam đưa cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhờ chứng thực thành bằng tiến sĩ là xong. Người có công phát lộ ra con đường này là một thứ trưởng bên Bộ Y tế.

- Đúng là công lao phát lộ ra con đường đi đến học vị tiến sĩ cực ngắn như thế này thật xứng đáng… cấp bằng tiến sĩ lắm đấy. Ước gì khi thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, mời cho được ông này sang Bộ Giáo dục và Đào tạo để trực tiếp chỉ đạo đề án 20.000 tiến sĩ có vẻ hợp tình hợp lý hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem