• Thật khó còn thấy được một phiên chợ tình, nơi người ta tỏ tình, nơi những cặp yêu nhau mà chẳng nên duyên cùng hồi tưởng, chia sẻ chuyện quá khứ và hiện tại.
  • Trên báo chí, trong các cuốn sách nói về chuỵện tình yêu, tình dục đều khẳng định rằng không có cách nào biết chắc rằng một người phụ nữ còn trinh tiết hay không. Riêng tôi, tôi băn khoăn về vấn đề này.
  • Có nhà quê mới có thành phố, có nông thôn mới có thành thị. Dù biết vậy, song nhiều người vẫn mang cái nhìn có phần "chê" nhà quê, thậm chí còn buông những câu nói không hay về nơi là chính cội nguồn của mình.
  • (Dân Việt) - Bác biết chưa, cậu con ông Quýnh xóm trên vừa về làng.
  • (Dân Việt) - Gọt xoài đừng để xoài chua - Chọn bạn đừng để nó cua bồ mình.
  • (Dân Việt) - Một người bạn đến từ Buốc-ki-na-pha-sô, họa sĩ Papa Kouyaté nói với tôi khi gặp nhau ở Boordeau (Pháp) rằng: “Nước tôi nghèo nên dân tôi được hạnh phúc. Nước tôi chẳng có tài nguyên gì cả nên được bình yên. Nhiều dầu mỏ như Iraq thì dân tộc lầm than vì bị tranh cướp. Vậy giàu có để làm gì!”.
  • Viện Sức khoẻ Tâm thần TƯ vừa tiếp nhận một học sinh nam 17 tuổi trong tình trạng tâm thần hoảng loạn do căng thẳng vì học tập, nhập viện trong tình trạng mất ngủ, khóc cười tự nhiên, dễ xung đột và đánh đấm người khác