Ông cử về làng

Thứ ba, ngày 11/06/2013 18:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác biết chưa, cậu con ông Quýnh xóm trên vừa về làng.
Bình luận 0

- Có phải cậu học sinh giỏi thi đại học một phát đỗ ngay không? Nay về làng chắc là để vinh quy bái tổ.

- Chưa vinh quy bái tổ đâu, mà cậu cử này về quê xin bố mẹ chu cấp thêm để học nữa.

- Nhà ông Quýnh thế mà lại phát về đường học vấn. Có một ông cống ngỡ đã "tột khung" rồi, ai dè lại có thêm ông nghè hay ông trạng.

- Không phải đâu, cậu cử này quyết tâm học nữa bởi vì... chưa có việc làm, nên cậu xin bố mẹ cho học thêm lấy cái bằng... trung cấp, may ra xin việc được. Không riêng cậu, nhiều cử nhân, thạc sĩ… thậm chí đi tu nghiệp nước ngoài, nhưng vẫn đi học trung cấp. Đơn giản là vì những bằng cấp cao sang đó không giúp ích được nhiều cho công việc của họ, nên họ buộc phải đi học trung cấp để có cái nghề kiếm cơm.

- Ra thế đấy. Mà này, không chừng cái bằng trung cấp lại được việc hơn hẳn mấy cái bằng cử nhân, thạc sĩ đấy. Thấy các ông cử về làng chớ vội mừng, tưởng nhân tài về xây dựng quê hương, nhưng hóa ra là họ về vì cái bằng cử nhân, thạc sĩ... chẳng nên cơm nên cháo gì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem