Chàng trai mồ côi dân tộc Thái giành HCB Taekwondo Đông Nam Á

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 08/04/2022 14:10 PM (GMT+7)
Sở hữu gương mặt điển trai với chiều cao 1m72, ở độ tuổi 16, chàng trai trẻ mồ côi cha dân tộc Thái Tòng Văn Vũ sinh sống tại bản Phiêng Pe (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có một niềm đam mê cháy bỏng với Taekwondo. Hiện tại, em đang sở hữu những thành tích "khủng" ở môn võ thuật này.
Bình luận 0


Clip: Tòng Văn Vũ phụ giúp gia đình và rèn luyện võ thuật.

Tuổi thơ vất vả và bi thương

Tòng Văn Vũ sinh ra trong một gia đình thuần nông ở bản Phiêng Pe, xã Chiềng Sơ, có điều kiện kinh tế khó khăn. Bố của em không may mất sớm trong 1 vụ tai nạn giao thông, cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều thiếu thốn, mọi thu nhập đều trông chờ vào cây ngô, cây sắn trên nương rẫy. Nhưng do gia đình neo người, lại phải chăm sóc 2 đứa con thơ, dù người mẹ làm việc chăm chỉ sớm tối "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng vẫn không đủ chi tiêu cho gia đình.

Gặp chàng trai mồ côi dân tộc Thái vùng biên viễn giật giải bạc Taekwondo Đông Nam Á - Ảnh 2.

Bố không may qua đời sớm, mẹ thì đi làm thuê, 2 anh em Vũ phải sang ở với ông bà nội từ nhỏ. Ảnh: Hà Hoàng.

Để thoát khỏi cảnh bần hàn và có tiền nuôi 2 đứa con ăn học đến nơi đến chốn, mẹ em Vũ đã quyết định đi làm thuê ở một công ty tại tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, Vũ và em gái được gửi cho ông bà nội chăm sóc. Nếu như bạn bè cùng trang lứa của Vũ ở trong bản nhận được sự chăm sóc đầy đủ của cả bố lẫn mẹ, tuổi thơ của em lại phải trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ và đức tính hiền lành, Vũ đã vượt qua mọi gian khó.

Gặp chàng trai mồ côi dân tộc Thái vùng biên viễn giật giải bạc Taekwondo Đông Nam Á - Ảnh 3.

Không chỉ chăm ngoan và có thành tích cao trong võ thuật, Tòng Văn Vũ còn chăm chỉ phụ giúp công việc gia đình. Ảnh: Hà Hoàng.

Kể về tuổi thơ của mình, Tòng Văn Vũ xúc động nhớ lại: "Tuổi thơ em nhiều chuyện buồn lắm. Khi em lên 5 tuổi, bố em không may mất sớm, mẹ em phải làm việc vất vả 2 anh em ăn học. Lúc đó, em rất thương mẹ nhưng do còn bé nên chỉ biết phụ giúp mẹ trông em mà thôi. Cũng vì gia đình em quá hoàn cảnh, nên mẹ mới phải đi làm thuê ở tỉnh khác. Khi mẹ đi làm xa thì em và em gái được ông bà nội chăm sóc".

Gặp chàng trai mồ côi dân tộc Thái vùng biên viễn giật giải bạc Taekwondo Đông Nam Á - Ảnh 4.

Dù đạt nhiều giải thi đấu ,nhưng hiện tại em Vũ và em gái vẫn phải sống trong căn nhà tạm lụp xụp. Do hoàn cảnh khó khăn nên mẹ Vũ phải đi làm thuê ở Bắc Ninh. Ảnh: Hà Hoàng.

Sinh sống trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp được lợp bằng tấm fibro xi măng đã xuống cấp, nhưng Vũ chưa bao giờ mặc cảm và tự ti với đời. Em luôn lấy khó khăn làm động lực để phấn đấu và hướng về phía trước. Dù đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nhưng Vũ tỏ ra là người đàn ông rất chững chạc, biết suy nghĩ, biết phụ giúp ông bà nội mọi công việc nặng nhọc trong gia đình. Lên nương hái cỏ cho bò, làm nương rẫy, làm ruộng Vũ đều làm rất khỏe và hăng hái. Vũ rất thương em gái, mỗi buổi tan học thấy em chưa về, em đều mượn xe đạp điện của người chú ruột đến trường đón em gái. Ở nhà mỗi lúc rảnh rỗi, Vũ cùng em gái nhổ tóc sâu cho bà nội.

Bà Tòng Thị Ơn, bà nội của em Vũ cho biết: "Biết gia đình còn hoàn cảnh khó khăn nên cháu rất chăm chỉ phụ giúp công việc gia đình. Bố thì mất sớm, mẹ đi làm việc xa, cháu phải ở với vợ chồng già chúng tôi. Ở nhà cháu rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Tôi chỉ mong sao cháu khỏe mạnh, trưởng thành và gặp nhiều may mắn. Như vậy là tôi phấn khởi lắm rồi".

Gặp chàng trai mồ côi dân tộc Thái vùng biên viễn giật giải bạc Taekwondo Đông Nam Á - Ảnh 6.

Ở với ông bà nội từ nhỏ nên Vũ và em gái rất yêu thương ông bà. Mỗi khi rảnh rỗi 2 em đều nhổ tóc sâu cho bà nội. Ảnh: Hà Hoàng.

Đam mê võ thuật, trốn ông bà nội đi học Taekwondo

Dù gia đình hoàn cảnh khó khăn, luôn phải dành nhiều thời gian để phụ giúp ông bà nội và gia đình trang trải cuộc sống, tuy nhiên ngay từ thuở nhỏ Vũ lại có một đam mê cháy bỏng với môn võ Taekwondo.

Vũ chia sẻ mình đến với võ thuật như một cái duyên tình cờ. Nhớ lại thời gian cách đây hơn 4 năm, lúc đó ở trường cấp 2, xã Nà Nghịu (Sông Mã) mới bắt đầu nhen nhóm phong trào học võ, các lò đào tạo chỉ dừng lại ở cấp độ phong trào quần chúng nhỏ lẻ. Lúc đấy vì quá đam mê võ nên Vũ đã trốn ông bà nội đi học. Học được mấy tháng thì em tiếp tục chuyển lên trường THCS xã Chiềng Sơ (Sông Mã). Cũng từ đây, Vũ đã gặp được người thầy của mình là Lưu Ngọc Dương, Chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo huyện Sông Mã. Chính người thầy này đã chỉ dạy những động tác và đường quyền cơ bản, dẫn dắt, giúp em giật nhiều giải cao tại huyện.

Gặp chàng trai mồ côi dân tộc Thái vùng biên viễn giật giải bạc Taekwondo Đông Nam Á - Ảnh 7.

Vũ đang tập luyện võ thuật cùng các bạn tại câu lạc bộ Taekwondo huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV, anh Lưu Ngọc Dương cho biết: "Tôi dạy em Tòng Văn Vũ tập võ từ năm 2019. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy em ấy rất có tố chất, sức nhanh, sức mạnh, sức bền đều đầy đủ hết, so với các môn sinh tại huyện đều hơn hẳn. Sau đó, tôi tiếp tục bồi dưỡng và hỗ trợ em Vũ tham gia giải thi đấu của huyện tổ chức và đạt được nhiều thành tích cao".

Cháy hết mình trong các trận đấu và giật huy chương bạc Đông Nam Á

Trong thời gian chỉ dạy và hướng dẫn, thấy Vũ có năng lực cũng như năng khiếu về võ thuật rất nhanh nhẹn, sau đó anh Lưu Ngọc Dương, Chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo huyện tiếp tục giới thiệu ra đội tuyển Taekwondo tỉnh Sơn La. Khi tham gia đội tuyển của tỉnh khoảng 1 năm, Vũ tham gia thi đấu giải cúp Quốc gia năm 2021 và đoạt huy chương đồng. Đến năm 2022, Vũ tiếp tục được đại diện tham gia giải cúp Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam và đạt huy chương Vàng. Cũng từ mùa giải này, Vũ đã được chọn đại diện cho Việt Nam để thi đấu giải Đông Nam Á với 11 nước tham gia, kết quả là em đã đoạt được huy chương bạc.

Tòng Văn Vũ cho biết: "Trong tập luyện cũng như mọi trận đấu, em đều rất tự tin và đặt mục tiêu cho mình là phải chiến thắng. Đối với em, có tự tin và vượt qua chính mình thì tất yếu sẽ có sức mạnh. Tuy nhiên, trong trận đấu nào cũng có đối thủ mạnh, để chủ động trong thi đấu, em luôn tập trung và giữ cho mình cái đầu lạnh, sau đó phán đoán những cú ra đòn của đối thủ, những kinh nghiệm đó đã mang lại thành tích cao trong sự nghiệp võ thuật của em".

Gặp chàng trai mồ côi dân tộc Thái vùng biên viễn giật giải bạc Taekwondo Đông Nam Á - Ảnh 10.

Nhằm động viên tinh thần hiếu học và vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Trung tâm truyền thông – Văn hóa huyện và UBND huyện Sông Mã đã đến tặng hoa và quà chúc mừng em Vũ và gia đình. Ảnh: Hà Hoàng.

"Trong trận đấu giành giải bạc Đông Nam Á, tôi may mắn có được đi cùng, chứng kiến em Vũ thi đấu rất tự tin và đầy khí thế, tôi rất tự hào vì có 1 học trò xuất sắc như vậy. Đây là 1 kết quả rất cao không phải môn sinh nào cũng có thể đạt được, tôi mong rằng trong thời gian tới, em Vũ sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa ở các sân chơi lớn thi đấu võ thuật Taekwondo ở châu Á và thế giới"- anh Lưu Ngọc Dương bộc bạch.

Sau khi em Tòng Văn Vũ, bản Phiêng Pe, xã Chiềng Sơ đạt huy chương bạc Đông Nam Á trở về, để động viên tinh thần hiếu học và vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Trung tâm truyền thông – Văn hóa huyện và UBND huyện Sông Mã đã đến tặng hoa và quà chúc mừng em và gia đình. Mong rằng trong thời gian tới, em Vũ sẽ tiếp tục đạt được thành tích cao hơn nữa, mang lại vinh quang cho Tổ Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem