Chàng trai tình nguyện vượt 80km bằng xe máy trong đêm về tâm dịch Bắc Giang

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 01/06/2021 18:13 PM (GMT+7)
Làm công việc du lịch tại Hà Nội nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khi nghe tin tâm dịch Bắc Giang cần tình nguyện viên về hỗ trợ, anh Lê Xuân Đạt đã cùng bạn đăng ký tham gia. Cả hai vội đi xe máy về tâm dịch huyện Việt Yên ngay trong đêm.
Bình luận 0

Tình nguyện đi xe máy về tâm dịch Bắc Giang ngay trong đêm

Nửa tháng nay, Lê Xuân Đạt (23 tuổi, quê TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) vẫn miệt mài từng ngày tham gia tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 tại tâm dịch Bắc Giang. Thời tiết những ngày này oi nóng thế nhưng Đạt cùng những cán bộ y tế vẫn phải khoác trên mình những bộ đồ bảo hộ thấm đẫm mồ hôi… Tất cả đều mong phục vụ tốt những người trong khu cách ly phòng chống dịch bệnh.

Chàng trai tình nguyện vượt 80km bằng xe máy trong đêm về tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 1.

Lê Xuân Đạt (bìa phải) cùng các tình nguyện viên tham gia chống dịch.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Đạt kể, đã ra trường và công tác ngành du lịch tại Hà Nội 5 năm. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã ảnh hưởng rất nhiều tới công việc mà cậu theo đuổi.

Trong suốt thời sinh viên đến nay, anh đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Có những mùa lũ anh đã cùng các bạn trong Đội tình nguyện Hà Nội tham gia giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ; giúp đỡ xây dựng trường học ở vùng cao.

Lần này, khi nghe tin Bắc Giang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh, số ca nhiễm tăng mạnh, Đạt và bạn cùng phòng trọ đã viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch. Anh muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cùng mọi người chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chàng trai tình nguyện vượt 80km bằng xe máy trong đêm về tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 2.

Đạt trong bộ trang phục bảo hộ kín mít khi tham gia hỗ trợ truy vết.

Suốt gần một tuần sau khi viết đơn, Đạt không thấy hồi âm. Nóng ruột, nam thanh niên này cùng bạn đã trực tiếp gọi điện trực tiếp cho Huyện đoàn Việt Yên để đăng ký.

"Trong lúc chờ hồi âm từ tỉnh đoàn Bắc Giang mà lòng như lửa đốt, tôi chỉ muốn về ngay Bắc Giang để cùng mọi người chống dịch. Không thể chờ lâu hơn, tôi đã nhờ bạn cùng đội tình nguyện, quê ở Việt Yên đăng ký trực tiếp với Huyện đoàn Việt Yên", Đạt kể lại.

Đúng 20h đêm ngày 17/5, Đạt nhận được cuộc gọi từ đầu dây báo về Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. Lúc này, anh và bạn trọ cùng phòng tức tốc thu dọn hành lý đi xe máy chạy thẳng một mạch hơn 80km về huyện Việt Yên vào lúc hơn 22h đêm và chờ phân công nhiệm vụ.

Chàng trai tình nguyện vượt 80km bằng xe máy trong đêm về tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 3.

Hình ảnh một nữ sinh miệt mài học tập trung khu cách ly.

"Lúc đó, dịch bệnh thì cũng sợ chứ, cơ mà ai cũng sợ thì không có ai làm. Hôm đó khi về đến Bắc Giang, tôi mới gọi điện báo tin cho gia đình biết chuyện. Lúc này, người thân ai cũng ngỡ ngàng. Mẹ và chị gái đưa ra lời khuyên nên quay về. Tuy nhiên, nghe mẹ nói xong tôi cũng chia sẻ: 'lúc này mọi người đang rất cần con. Con mong được góp sức lực của mình trong phòng chống dịch'. Người thân sau đó cũng nguôi dần rồi dặn dò cẩn thận", anh Đạt kể lại.

Sáng ngày 18/5, Đạt được phân công hỗ trợ các Bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu, phân tích mẫu tại Vân Trung. Đầu giờ sáng ngày 19/5, các bác sỹ lại thông báo cần 2 tình nguyện viên xuống khu cách ly tập trung của huyện tại Tiểu đoàn 16 Trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh (huyện Việt Yên). Không phút do dự, Đạt và bạn cùng phòng xung phong lên đường.

Khu cách ly này được lập ra ngay sau khi phát hiện các ca nhiễm ở công ty Hosiden. Có khoảng 350 F1 được khẩn trương đưa tới đây. Công việc của Đạt và các tình nguyện viên tại đây bắt đầu từ 6 giờ sáng, đến 7 – 8 giờ tối, có khi kết thúc muộn hơn. Hàng ngày Đạt được phân công tiếp đón, ghi nhật ký, phân phòng, phát đồ ăn cho người dân đến cách ly. Đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm, thăm khám, tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu cách ly.

"Hằng ngày, mặc đồ bảo hộ bịt kín từ trên xuống dưới, với thời tiết nắng nóng trong mấy ngày qua đã mất nhiều sức, có những lúc tưởng chừng như không thở được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cùng mọi người vượt qua những lúc khó khăn này", Đạt kể.

Những điều khu cách ly đang cần

Suốt những ngày ở Tiểu đoàn 16, Đạt dần quen với tiếng xe cứu thương. Đều đặn mỗi ngày ở đây lại có người phải lên xe đi điều trị. Mấy ngày đầu, người dân được đón vào khu cách ly rất vô tư sáng tập thể dục, tối nói chuyện. Nhưng giờ đây, sự lo lắng đang bao trùm khắp nơi. Hơn 350 người giờ còn 295 công dân. Những người khác đã chuyển từ F1 thành F0. Ai cũng đề cao cảnh giác vì nguy cơ nhiễm bệnh.

Chàng trai tình nguyện vượt 80km bằng xe máy trong đêm về tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 4.

Theo Đạt, hiện khu cách ly đang rất cần nước bình 20 lít và đồ sát khuẩn để tặng cho công dân. Găng tay y tế loại mới, nước sát khuẩn, áo bảo hộ 3M cho các nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Theo nam tình nguyện viên chia sẻ, trước đó, vì đi gấp nên hầu hết mọi người trong khu cách ly chỉ kịp vơ vội vài bộ quần áo và không chuẩn bị được nhiều đồ dùng y tế hàng ngày. Mỗi khi dùng hết, người dân lại phải đến xin các tình nguyện viên.

"Từ cách đây khoảng 1 tuần, chúng tôi đã phải nhường cho mọi người cả những hộp khẩu trang mà mình được cấp phát. Lúc này, đó là những chiếc khẩu trang cuối cùng chúng tôi có…", Đạt kể.

Đạt đã kêu gọi người dân Bắc Giang tiếp tế, hỗ trợ các công nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 16 với tinh thần tương thân tương ái. Sau khi kêu gọi, khu cách ly đã có thêm khẩu trang, nước sát khuẩn… nhưng vì số lượng người ở đây rất lớn nên đồ tiếp tế có lẽ cũng chỉ đủ dùng trong vài ngày nữa là hết.

Đạt cũng cho biết, nhiều người không thực sự biết khu cách ly đang cần gì nên lại mang đến rất nhiều đồ bảo hộ màu xanh, trong khi các tình nguyện viên đang rất thiếu các bộ phòng hộ màu trắng.

Ông Hoàng Văn Chung (cán bộ quản lý Tiểu đoàn 16) cho biết: "Những thiếu thốn của người dân là khó tránh khỏi khi họ phải đi cách ly tập trung và hầu hết mọi người đều không chuẩn bị nhiều đồ dùng y tế. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ rất nhiều nhưng vì số lượng công dân cách ly khá đông nên khó đủ đầy được 100%, nhất là khi họ không biết được khu cách ly đang thực sự thiếu cái gì mà cung cấp".

Hiện khu cách ly đang rất cần nước bình 20 lít và đồ sát khuẩn để tặng cho công dân. Găng tay y tế loại mới, nước sát khuẩn, áo bảo hộ 3M cho các nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem