Những chuyện xúc động từ tâm dịch Covid-19
-
Ngồi ăn cơm với nhau trong đêm mà cả đội vừa ăn, vừa khóc. Khốc liệt nhất, bi thương nhất và tàn nhẫn nhất chính là thấy người bệnh từ từ ra đi mà mình không cứu được.
-
Họ là những chàng trai, cô gái thế hệ Z (sinh từ năm 2000 trở đi), không ngại khó, ngại khổ, dùng hết sức trẻ của mình để vận chuyển bệnh nhân Covid-19 trở nặng cần cấp cứu đến bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.
-
Đang làm việc, nhận điện thoại người dân cho hay có một trường hợp người dân bệnh nặng, cần đi cấp cứu nhưng không thuê được xe, Trưởng Công an phường liền cử cán bộ dùng xe chuyên dụng đến nhà hỗ trợ, đưa người bệnh đi cấp cứu.
-
Nhận thông tin người dân đang trong cơn hôn mê cần sự giúp đỡ đưa đến bệnh viện cấp cứu, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã cử lực lượng cảnh sát khu vực lái xe ô tô chuyên dụng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
-
Thời gian qua, trên những con đường, góc phố Thủ đô xuất hiện nhiều hành động giúp đỡ, sẻ chia đong đầy yêu thương với lực lượng tuyến đầu và những người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong xã hội.
-
Ngày 9/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có thư ngỏ bày tỏ sự biết ơn, trân trọng và cảm ơn biệt đội taxi cấp cứu F0, Trung tâm cấp cứu 115 của thành phố.
-
Sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19, vì có biểu hiện mệt mỏi nên bà Yến được đưa đi cấp cứu, theo dõi. Đến 23h đêm, bà được cho về nhưng không có phương tiện di chuyển nên hai vợ chồng thui thủi dắt nhau cuốc bộ hơn 10km về nhà...
-
Trên đường đi bộ đến điểm tiêm vaccine theo lịch hẹn, cụ ông 87 tuổi bất ngờ gặp chốt kiểm soát dịch và được các anh công an dùng xe đặc chủng "hộ tống" đến điểm tiêm vaccine.
-
Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, luôn có những lực lượng tuyến đầu ngày đêm vất vả làm nhiệm vụ. Và phía sau không thể không nhắc đến hậu phương vững chắc gồm các giáo viên, phụ huynh, người dân... trên địa bàn TP.Gia Nghĩa với những suất ăn nghĩa tình chan chứa yêu thương.
-
Căng mình dưới cái nắng như đổ lửa, các chiến sỹ CSGT TP.HCM vẫn nhường lại suất cơm của mình cho những người đang “mắc kẹt” tại chốt kiểm soát cửa ngõ.
-
Dù đã bị đói lả, nhưng khi nhận được 200.000 đồng tiền hỗ trợ, anh Trương Ngọc Phúc, trú huyện Krông Năng (Đắk Lắk) chỉ xin nhận một nửa, nhường số tiền còn lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác.
-
Phát hiện đứa trẻ lang thang trên đường với chiếc bụng trống rỗng, một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhường lại suất cơm tối của mình và đưa em về nhà.
Chủ đề nóng