• Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ! Đầu tôi đội nón mê như lọng che. Tay cầm cành tre như roi ngựa.
  • Bắp chuối bóp da heo luộc, nghe cái tên có lẽ nhiều người chắc lưỡi, món bèo này mà ngon lành gì! Bèo thật, toàn những nguyên liệu mà bà nội trợ không ngó ngàng tới. Chao ôi, thử làm ăn đi, ngon phải biết.
  • Khi tôi mang thai, anh đã "mây mưa" bên ngoài. Ngày tôi vật lộn sinh con thì anh mặn nồng ân ái trên giường với người đàn bà khác...
  • (Dân Việt) - Những thông tin được rò rỉ từ một số trường đại học cho thấy, một lần nữa, những ai quan tâm đến môn học từng hấp dẫn một thời này đều phải thốt lên: "Chao ôi là học sử!".
  • (Dân Việt) - Có lẽ với bất cứ fan bóng đá Việt Nam nào ngoài 30 tuổi trở ra thì kỳ EURO 1988 tại Tây Đức sẽ là ngày hội bóng đá đáng nhớ nhất…
  • Hai xiên thịt đã chín vàng thơm phức, một chén nước chấm nấu bằng nước mắm, đường, gia vị và giấm được bày ra. Thực khách gắp từng cái bánh quấn chấm vào, kèm miếng thịt nướng. Chao ôi nó thơm ngọt lạ lùng giữa phố núi sương mù!
  • (Dân Việt) - Tâm trạng “tréo ngoe” này ngổn ngang trong tôi khi nghe điện thoại của anh bạn học từ thuở ấu thơ ở Nghệ An gọi vào. Anh nói với tôi: “Mình báo cho cậu một tin vui, vợ mình vừa mới được xét vào biên chế ngành giáo dục cách đây hơn 1 tháng”. Nghe bạn nói, tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn thì anh vẫn nói: “Vợ mình được vào biên chế rồi”.