Chấp nhận số phận

Thứ hai, ngày 07/06/2010 07:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bất ngờ lớn nhất vòng 15 V.League PetroVietnam Gas 2010 diễn ra chiều qua 6-6, chính là việc SHB.Đà Nẵng không thể tạo nên sự khác biệt trước đội khách CS.Đồng Tháp.
Bình luận 0
img
LS.Thanh Hóa (trái) thắng XM.Hải Phòng 4-1.

Trong khi đó, ở phía cuối bảng tổng sắp, M.Nam Định và Navibank.SG gần như đã chấp nhận cầm vé xuống hạng Nhất mùa sau…

Chưa bao giờ ở mùa giải năm nay, SHB. Đà Nẵng chơi thiếu thuyết phục đến thế trên sân Chi Lăng. Việc không có đội hình mạnh nhất, thể lực các cầu thủ bị bào mòn sau một thời gian dài căng sức trên nhiều mặt trận chỉ là một chuyện. Vấn đề là họ đã bị bất ngờ trước lối chơi của đội khách CS.Đồng Tháp.

Việc thầy trò HLV Phạm Công Lộc chủ động chơi tấn công đã khiến đội bóng sông Hàn trải qua những giây phút choáng váng. Nếu như Felix chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm thì anh đã không phải đợi đến phút 45+1 mới có thể lập công.

Bên kia chiến tuyến, sự nóng vội thể hiện rõ trong từng pha triển khai tấn công của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức. Khi Nguyễn Rogerio di chuyển nặng nề ở vòng tròn giữa sân vì mệt mỏi, Thanh Hưng không thể ra sân vì thẻ phạt, SHB.Đà Nẵng chỉ còn biết trông chờ vào những cú tạt biên xuất phát từ đôi chân của Nicolas và Quang Cường hướng tới cái đầu cao kều của Merlo.

Trong 2 tình huống phối hợp rõ nét hiếm hoi, thì hoặc Hùng Sơn không thể thắng Tấn Trường ở thế đối mặt, hoặc cột dọc từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của Nicolas.

Nếu như Tấn Trường không “giật mình” sau cú đánh đầu tầm thấp gỡ hòa 1-1 của Merlo phút 45+2, thì SHB.Đà Nẵng đã phải ngậm trái đắng ngay trên sân nhà. Việc họ chấp nhận chia điểm với CS.Đồng Tháp đã giúp chiến thắng 2-0 của Bình Dương trước chủ nhà M.Nam Định trở nên ngọt ngào hơn. Hai bàn thắng của Osita (phút 15), Anh Đức (19) đủ để giúp thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh củng cố ngôi đầu bảng, hơn đội xếp sau SHB.Đà Nẵng 3 điểm.

Ở thái cực ngược lại, đội cuối bảng M.Nam Định đã chấp nhận số phận, và chỉ còn chờ thời gian để nhận 1 tấm vé xuống thẳng hạng Nhất 2011.

Không bi quan như M.Nam Định, nhưng Navibank.SG cũng đã nản trong hành trình đi tìm lối thoát. Chiều qua Navibank.Sài Gòn thua đậm chủ nhà V.Ninh Bình 0-3. Và Đồng Tâm Long An chỉ chờ có thể để tạo ra một khoảng cách an toàn so với 2 đội xếp đáy bảng.

Trên sân Vinh, Sông lam Nghệ An – Đồng Tâm Long An chơi 90 phút thiếu chuyên môn, thừa bạo lực. Bàn thắng duy nhất của Tài Em mang về 3 điểm quan trọng cho “Gạch”, nhưng nó không đủ xóa đi những hình ảnh xấu xí gắn với 2 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng mà trọng tài rút ra.

Kết quả 3 cặp đấu còn lại: K.Khánh Hòa thua Hà Nội T&T 1- 3; LS.Thanh Hóa thắng XM.Hải Phòng 4-1; Hòa Phát Hà Nội hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem