Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Dư (sinh năm 1953, trú tại thôn Mỹ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các doanh nghiệp lớn có tốc độ tăng đàn, tái đàn lợn cao trên 20, nhưng nông hộ lại tỏ ra dè dặt, thậm chí bỏ trống chuồng nuôi. Hệ quả, thịt lợn vẫn thiếu, giá lợn hơi vẫn cao dù nhiều giải pháp đã đưa ra như Tăng nhập khẩu thịt lợn, con giống và mới đây là đề xuất nhập khẩu lợn sống.
Thấy ông Hải đang rượt đánh mẹ nên ông Hồng đã dùng khúc gỗ đánh anh mình một cái. Ông Hải tử vong sau đó, cơ quan chức năng đang tạm giữ ông Hồng để điều tra.
MS 201903 - Sinh ra bị dị tật bẩm sinh, chân tay co quắp nhưng gần hai năm nay, anh Nguyễn Chỉ Tuấn (Sn 1981, thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) phải chăm sóc người mẹ già hiện nằm liệt giường.
Từ lúc mới lọt lòng, cả 2 người con của ông Phạm Văn Lăng (xã Kông Htok, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã bị teo cơ, khô da, không nói được và bị thiểu năng trí tuệ. Chạy vạy từng đồng lo bữa ăn hàng ngày cho gia đình vẫn chưa đủ, ông Lăng tiếp tục hay tin người vợ bị suy thận giai đoạn cuối.
Từ lúc chào đời, cháu Rơ Mah Sắc (10 tuổi) và em gái Rơ Mah H’Phiêu (4 tuổi) đều bị khiếm thị, suy tim, hở hàm ếch. Nhưng gia đình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi bệnh viện chữa trị dứt điểm cho con, bởi tiền ăn và tiền thuốc hàng ngày còn bữa có, bữa không.
Chồng nhiễm chất độc da cam, trở nên mất kiểm soát rồi qua đời vì tai nạn, chị Nguyệt cố nén đau thương, gồng mình nuôi hai con gái trong cảnh thiếu thốn.
Mang di chứng da cam quái ác trong người, những ngày này, cậu bé La Thành Toàn (trú tại P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) đang phải sống tại bệnh viện với ống thở đầy mình. “Toàn đang sống thực vật, nhưng tinh thần em vẫn lạc quan yêu đời qua từng ánh nhìn, nụ cười…” – chị Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội NN CĐDC TP Đà Nẵng cho biết.