Cháu bé đi lạc gần 5 ngày ở Yên Bái sinh tồn trong rừng như thế nào?

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 21/08/2024 18:21 PM (GMT+7)
Theo lời cháu Đ.T.L. , trong những ngày đi lạc, do không xác định được phương hướng nên cứ đi xa mãi vào rừng, rồi lạc vào các đồi nương, đói thì lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, tối đâu thì ngủ vạ vật ở đó.
Bình luận 0

Chiều 21/8, cháu Đ.T.L (SN 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là cháu bé đi lạc trong rừng gần 5 ngày trước khi được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 6km.

Hiện cháu đang được bố mẹ theo dõi, chăm sóc tại trung tâm y tế xã Lâm Giang để đảm bảo sức khỏe trước khi về nhà.

Tại đây, theo các nhân viên y tế, thời điểm ban đầu mới tiếp nhận, cháu L có chút hoang mang, lo sợ, tình trạng cơ thể suy nhược do nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ, trên người nhiều vết muỗi đốt.

Sau khi gặp được bố mẹ là anh Đặng Văn N và chị Lý Thị P, cháu L tâm lý dần ổn định. Các thông số sức khỏe của cháu bình thường. Trong thời gian tới, đơn vị khuyến cáo gia đình chú ý chăm sóc, bồi bổ để cải thiện sức khỏe cho cháu.

Cháu bé đi lạc gần 5 ngày ở Yên Bái sinh tồn trong rừng như thế nào?- Ảnh 1.

Cháu Đ.T.L (SN 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đang được bố mẹ theo dõi, chăm sóc tại trung tâm y tế xã Lâm Giang để đảm bảo sức khỏe trước khi về nhà.

Tại đây, qua lời kể của L, trong những ngày đi lạc trong rừng rất sợ hãi. Do không xác định được phương hướng nên cứ đi mãi vào rừng, rồi lạc vào các đồi nương.

Trong những ngày đó, đói thì lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, tối đâu thì ngủ vạ vật ở đó. Vì sống ở vùng rừng núi nên em biết một số loại cây, lá nào có thể ăn được.

Ông Bàn Văn Cảnh – Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Lang Thíp cho hay, sáng 21/8, ông Lý Văn Nằng (ở thôn Bo, xã Lang Thíp) đi vào rừng làm nương thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trong đồi sắn. Ông đi quanh tìm kiếm, phát hiện cháu L ngồi trong bụi sắn trong trạng thái mệt lả, không đứng dậy được.

Ông Nằng kể lại: "Tôi dìu cháu đứng dậy, nhưng cháu nói mệt, đói lắm, bác có gì ăn cho cháu ăn với".

Cháu bé đi lạc gần 5 ngày ở Yên Bái sinh tồn trong rừng như thế nào?- Ảnh 2.

Cháu Đ.T.L (SN 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) được tìm thấy trong tình trạng rất đói và mệt.

Cháu bé nói với ông Nằng, cháu bị đi lạc mấy ngày nay, lúc cháu đi lạc, cháu tìm mãi không thấy đường về nhà, càng đi thì càng không có lối ra.

Ông Nằng đã trấn an, cõng L về lán ăn bánh rồi gọi điện thông báo cho chính quyền xã. Đơn vị đưa L đến nhà người dân gần đó để chăm sóc sức khỏe, đồng thời liên hệ chính quyền xã Lâm Giang thông báo, bàn giao.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, trưa 17/8, cháu Đ.T.L cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 Âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn. Đến chiều, cháu L cùng 9 anh, chị em trong họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh, chị, em đang mải hái quả xoan rừng thì L rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và mất tích.

Trong 5 ngày qua, mỗi ngày địa phương huy động trên 150 người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn, anh em trong dòng tộc, chia làm nhiều tổ, nhóm theo các hướng để tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng và liên hệ với các địa phương lân cận phối hợp hỗ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem