Cháy nhà trong ngõ, vợ tử vong, chồng bỏng nặng

Thứ sáu, ngày 06/04/2012 07:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vào khoảng 16h30 chiều 5.4 tại số nhà 35 ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến người vợ tử vong, chồng bị bỏng nặng.
Bình luận 0

Một người người phụ nữ sống tại khu vực này cho biết, vào khoảng thời gian trên chị đang ngồi trong nhà thì phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ nóc nhà số 35, kèm theo đó là tiếng kêu cứu của vợ chồng nạn nhân.

img
Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn

Ngay lập tức người này đã hô hoán mọi người đến dập lửa nhưng do căn nhà nằm sâu trong ngách lại khóa cửa nên dù đã cố gắng dùng nước dội vào nhà vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy.

Phải đến 10 phút sau, người chồng là anh Đỗ Văn Cường (43 tuổi) bế vợ là chị Nhung (39 tuổi) chạy xuống tầng một. Khi đó, cả hai người đều bị bỏng nặng, riêng chị Nhung màu da xám xịt, toàn bộ phần thân phía trên bị đốt cháy biến dạng.

Chị Nhung đã tử vong vài phút sau đó còn anh Cường cũng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cho xe cứu hỏa đến, khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Nhiều người cho rằng, rất có thể nguyên nhân sự việc là do chập điện. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem