Chelsea 1-0 Everton: Lampard lập công vào phút chót

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 21:39 PM (GMT+7)
Ở trận đấu sớm vòng 27 Premier Legaue vừa kết thúc tại sân Stamford Bridge, Chelsea đã nhọc nhằn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của lão tướng Frank Lampard. Chiến thắng này giúp The Blues tiếp tục giữ vững ngôi đầu tại Premier League.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

img
Pha đánh đầu cận thành không trung đích của Jagielka (6-Everton).

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta; Frank Lampard, Nemanja Matic; Willian (Torres 62'), Oscar (Ramires 46'), Eden Hazard; Samuel Eto’o.

Everton: Tim Howard; Seamus Coleman, Sylvain Distin, Phil Jagielka, Leighton Baines; Gareth Barry, James McCarthy; Steven Pienaar, Leon Osman (Barkley 63'), Kevin Mirallas; Steven Naismith.

img
Pha tranh chấp giữa Lampard và Mirallas.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công và tạo ra thế trận lấn lướt trước các vị khách Everton. Tuy nhiên, The Toffees đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi bình tĩnh triển khai thế trận phòng ngự, phản công khá bài bản.

Trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của các cầu thủ Everton, Chelsea có rất ít khoảng trống để triển khai những pha bật tường ăn ý như những trận đấu khác. Do tấn công bế tắc nên The Blues đã sử dụng không ít cú sút xa nhưng bóng thường đi không chính xác.

Sang hiệp hai, HLV Jose Mourinho đã lần lượt tung cả Ramires (7), Fernando Torres (9) và Andre Schurrle (14) vào sân với hy vọng cải thiện được khả năng tấn công cho Chelsea. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge vẫn giống như “gà mắc tóc”.

img
Mỗi khi có bóng, Hazard (áo xanh) thường bị Coleman theo kèm rất sát.


Về cuối trận đấu, Chelsea không ngừng gia tăng sức ép về phía cầu môn Everton. Phút 90+3, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m chếch sang cánh trái. Và Lampard (8) đã tung ra cú đá hiểm hóc khiến thủ môn Howard (24-Everton) lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà, ấn định chiến thắng 1-0 cho Chelsea.

Với chiến thắng này, Chelsea vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 60 điểm sau 27 trận, hơn đội xếp sau là Arsenal 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Vào! Chelsea-Everton: 1-0. Phút 90+3, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m chếch sang cánh trái. Và Lampard (8) đã tung ra cú đá hiểm hóc khiến thủ môn Howard (24-Everton) lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà mở tỷ số cho Chelsea.

img
Niềm vui của Lampard và Terry sau bàn mở tỷ số.

Phút 90+2, Jagielka (6-Everton) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ramires (7-Chelsea).

Phút 90, Ramires (7-Chelsea) thực hiện pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi sạt cột dọc khung thành Everton.

Phút 88, Lampard (8-Chelsea) có pha bấm bóng khó chịu từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm khiến Jagielka (6-Everton) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 84, Schurrle (14-Chelsea) thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Everton.

img
Pha đi bóng bất thành của Naismith (áo trắng).

Phút 82, Barry (18-Everton) nhận thẻ vàng sau pha cản người không bóng với Ivanovic (2-Chelsea).

Phút 80, Aiden McGeady (7-Everton) được tung vào sân thế chỗ Pienaar (22).

Phút 77, Torres (9-Chelsea) tung ra cú đá quyết đoán trong vòng cấm nhưng bóng lại đập trúng người Hazard (17) đi hết đường biên ngang.

Phút 75, Mirallas (11-Everton) rời sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Gerard Deulofeu (10).

Phút 69, Andre Schurrle (14-Chelsea) được tung vào sân thay Eto’o (29).

img
Pha dứt điểm bất thành của Ivanovic (2-Chelsea).

Phút 63, Osman (21-Everton) rời sân nhường chỗ cho Ross Barkley (20).

Phút 62, Fernando Torres (9-Chelsea) được tung vào sân thay Willian (22).

Phút 61, Chelsea tung ra liên tiếp 4 cú dứt điểm nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Howard (24) và hàng thủ Everton.

Phút 58, từ bên cánh phải, Coleman (23-Everton) thực hiện đường chuyền vào trung lộ cho Osman (21) tung ra cú sút xa hiểm hóc khiến thủ môn Cech (1-Chelsea) phải đổ người hết cỡ để cản phá.

img
Eto'o (áo xanh) đi bóng trước sự đeo bám của Pienaar.

Phút 52, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh trái. Tuy vậy, cú đá của Willian (22) lại đi quá thiếu chính xác.

Phút 50, Hazard (17-Chelsea) chọc khe tinh tế vào trong vòng cấm cho Lampard (8) tung ra cú đá nối nhưng không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Howard (24-Everton).

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea có sự thay đổi ngưởi đầu tiên. Oscar (11) rời sân nhường chỗ cho Ramires (7).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Chelsea đã thi đấu lấn lướt dù chỉ nắm giữ 46% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 11 pha dứt điểm, trong đó có 4 pha trúng đích. Bên phía Everton thực hiện 5 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 45+1, từ bên cánh trái, Pienaar (22-Everton) chuyền bóng vào trung lộ nhưng Mirallas (11) lại dứt điểm không thành công.

Phút 41, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Willian (22-Chelsea) bấm bóng vào trong vòng cấm cho Terry (26) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Everton.

img
Ivanovic (áo xanh) theo kèm Osman.

Phút 40, từ bên cánh phải, Willian (22-Chelsea) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm chạm người Baines (3-Everton) đi hết đường biên ngang.

Phút 37, Eto’o (29-Chelsea) có pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Howard (24-Everton).

Phút 34, từ bên cánh trái, Pienaar (22-Everton) treo bóng vừa tầm vào trong vòng cấm nhưng Jagielka (6) lại đánh đầu đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 33, từ bên cánh phải, Willian (22-Chelsea) tạt bóng vào trong vòng cấm cho Lampard (8) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Everton.

img
HLV Jose Mourinho và người đồng nghiệp Roberto Martinez tươi cười bên ngoài sân.

Phút 29, Azpilicueta (28-Chelsea) tung ra cú sút xa khá ngẫu hứng đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Howard (24-Everton).

Phút 28, Hazard (17-Chelsea) có pha căng ngang vừa tầm từ bên cánh phải vào trong vòng cấm. Tiếc là Eto’o (29) lại sút bóng hụt trong tư thế không bị ai theo kèm.

Phút 22, từ quả đá phạt bên cánh trái, Baines (3-Everton) bấm bóng khó chịu vào trong vòng cấm buộc Azpilicueta (28-Chelsea) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 17, từ bên cánh trái, Naismith (14-Everton) thực hiện đường chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Mirallas (11) khống chế một nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm nhưng Cahill (24-Chelsea) đã kịp nhoài người cản phá.

img
HLV Roberto Martinez bên phía Everton luôn ra sát đường pitch để chỉ đạo các học trò.

Phút 12, Naismith (14-Everton) nhả bóng lại tuyến hai cho Osman (21) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Cech (1-Chelsea) phải trổ tài cản phá.

Phút thứ 10, Oscar (11-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Naismith (14-Everton).

Phút thứ 9, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Lampard (8-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm cho Cahill (24) bật cao đánh đầu khiến thủ môn Howard (24-Everton) phải đẩy bóng giải nguy.

Phút thứ 4, Willian (22-Chelsea) có pha đi bóng từ bên cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Everton.

img
Matic đi bóng trước sự theo kèm của Pienaar.

Phút thứ 2, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Lampard (8-Chelsea) treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Osman (21-Everton) phải đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.

Trận đấu bắt đầu. Chelsea giao bóng.

Ở trận lượt đi tại sân Goodison Park, Everton đã tạo ra cú sốc lớn khi “quật ngã” Chelsea với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của Steven Naismith. Kết quả đó khiến Mourinho và các học trò khó có thể “nuốt trôi”.

Chính vì vậy, Chelsea đang hạ quyết tâm “rửa hận” trong trận đấu sớm tại vòng 27 Premier League vào tối nay để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và tạo ra khoảng cách an toàn với cách đội xếp sau như Arsenal, Man City và Liverpool.

img
Lukaku không được phép ra sân trong trận đấu này.

Bên cạnh đó, chiến thắng trước Everton cũng sẽ giúp các cầu thủ Chelsea tự tin và hưng phấn hơn trước chuyến làm khách tại sân Turk Telekom Arena của Galatasaray trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League vào giữa tuần sau.

Trước cuộc đọ sức này, Chelsea đang duy trì được thành tích khá ấn tượng với 11 trận bất bại liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Tại sân nhà Stamford Bridge, The Blues đã trải qua 22 trận không thua ở sân chơi hấp dẫn nhất đảo quốc sương mù.

Với ưu thế sân nhà cộng với đội hình được đánh giá cao hơn, Chelsea hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng họ sẽ “đòi nợ” thành công trước Everton vào tối nay. Nên nhớ, sau thời gian thi đấu thăng hoa, The Toffees đã bắt đầu có dấu hiệu “hụt hơi” trong thời gian gần đây. Bằng chứng là việc họ mới chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận gần nhất tại Premier League.

img
Lampard có trận đấu thứ 572 tại Premier League.

Thêm vào đó, thành tích sân khách của thầy trò HLV Roberto Martinez ở giải Ngoại hạng mùa này cũng không thực sự tốt khi mới chỉ giành được 4 trận thắng, hòa 6 trận và để thua 3 trận sau 13 trận xa nhà (ghi được 14 bàn thắng và để lọt lưới tới 16 bàn).

Ở trận đấu tới, Chelsea sẽ không có được sự phục vụ của David Luiz, Marco van Ginkel (chấn thương). Trong khi đó, khả năng ra sân của trung vệ Gary Cahill vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía Everton, tiền đạo Romelu Lukaku không được phép ra sân thi đấu, bởi trong bản hợp đồng cho mượn giữa đôi bên có điều khoản tiền đạo người Bỉ không được phép đối đầu với đội bóng chủ quản của mình. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng tân binh Lacina Traore sẽ được HLV Martinez cho lĩnh “ấn tiên phong” trên hàng công Everton.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem