Đội hình xuất phát:
Chelsea: Petr Cech; Cesar Azpilicueta, Branislav Ivanovic, David Luiz, Ryan Bertrand; Ramires, John Obi Mikel; Eden Hazard, Oscar, Juan Mata; Demba Ba.
Sunderland: Simon Mignolet; Phil Bardsley, John O'Shea, Matthew Kilgallon, Danny Rose; Adam Johnson, Alfred N'Diaye, Sebastian Larsson, Craig Gardner; Stephane Sessegnon; Connor Wickham.
Sẽ là không quá nếu gọi trận đấu giữa Chelsea và Sunderland là một trận đấu kỳ lạ vì 2 trong số 3 bàn thắng của trận này đều xuất phát từ những pha phản lưới nhà.
Đầu tiên là bàn mở tỷ số của Sunderland ở phút thứ 45: cú đánh đầu của O’Shea (16- Sunderland), khiến Azpilicueta (28-Chelsea) lóng ngóng đưa bóng thẳng về lưới nhà, “biếu” cho đối phương bàn thắng.
Chelsea bị thua bàn bởi một pha bóng “tự sát” như thế. Nhưng ngạc nhiên hơn khi họ tìm được bàn gỡ hòa cũng nhờ một bàn phản lưới nhà của đối phương. Phút 47, Torres (9-Chelsea) đột pha lắt léo bên cánh trái rồi chuyền ngang dọn cỗ cho Oscar (11) dứt điểm. Bóng chạm người Kilgallon (12-Sunderland) đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Mignolet (22), quân bình tỷ số 1-1 cho The Blues.
Tuy nhiên, đây quả thực là bước ngoặt, mở ra cuộc lội ngược dòng cho Chelsea. Bởi 7 phút sau bàn gỡ hòa này, họ vượt lên dẫn trước đối phương từ một tình huống cũng “dị” không kém: David Luiz (4-Chelsea) tung ra cú sút xa đưa bóng chạm chân người đồng đội Ivanovic (2) đổi hướng đi thẳng vào lưới Sunderland.
Với 3 điểm có được từ chiến thắng 2-1 trước Sunderland tối nay, Chelsea đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League với 58 điểm như Tottenham nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.
Dưới đây là diễn biến của trận đấu:
Hết giờ. Chung cuộc Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Phút 90+5, Benayoun (3-Chelsea) nhả bóng lại tuyến hai cho Torres (9) tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Sunderland.
Phút 89, Juan Mata (10-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho Frank Lampard (8).
Phút 86, Johnson (21-Sunderland) có pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng Petr Cech (1-Chelsea) đã thi đấu rất cảnh giác.
Phút 84, Yossi Benayoun (30-Chelsea) được tung vào sân thay Hazard (17).
Phút 82, Gardner (8-Sunderland) rời sân nhường chỗ cho Jack Colback (14).
Phút 80, Bertrand (34-Chelsea) nỗ lực đi bóng và thực hiện đường tạt bóng từ bên cánh trái nhưng thủ môn Mignolet (22-Sunderland) đã kịp lao ra ôm gọn.
Phút 71, James McClean (23-Sunderland) được tung vào sân thay Larsson (7).
Phút 70, Johnson (21-Sunderland) đột phá bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cầu môn Chelsea.
Phút 66, Oscar (11-Chelsea) bật tường ăn ý với Mata (10) ngay sát vòng cấm trước khi treo bóng vừa tầm cho Torres (9) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Sunderland.
Phút 61, Mata (10-Chelsea) đột phá xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm góc hẹp chạm chân O’Shea (16-Sunderland) khiến thủ thành Mignolet (22) phải vất vả cản phá.
Vào! Chelsea-Sunderland (2-1). Phút 54, David Luiz (4-Chelsea) tung ra cú sút xa chạm chân người đồng đội Ivanovic (2) đổi hướng đi thẳng vào lưới khiến thủ môn Mignolet (22-Sunderland) đã đổ hết người nhưng vẫn không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.
Vào! Chelsea-Sunderland (1-1). Phút 47, Torres (9-Chelsea) đột pha lắt léo bên cánh trái rồi chuyền ngang dọn cỗ cho Oscar (11) dứt điểm chạm người Kilgallon (12-Sunderland) đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Mignolet (22), quân bình tỷ số 1-1 cho The Blues.
Sang hiệp 2, HLV Rafael Benitez bên phía Chelsea đã quyết định tung tiền đạo Fernando Torres (9) vào sân thay Demba Ba (29).
Hiệp 2 bắt đầu.
Trong hiệp 1, Chelsea chính là đội thi đấu áp đảo hơn khi kiểm soát bóng tới 68%. Sau 45 phút đầu tiên, The Blues đã tung ra tổng cộng 9 cú dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích.
Bên phía Sunderland có 6 lần sút cầu môn đều không trúng mục tiêu nhưng họ đã may mắn có được bàn mở tỷ số sau pha đốt nhà của Azpilicueta (28-Chelsea).
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Sunderland.
Phút 45+3, Oscar (11-Chelsea) có pha treo bóng khó chịu từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Ba (29) nhưng thủ môn Mignolet (22-Sunderland) đã kịp đấm bóng giải nguy.
Vào! Chelsea-Sunderland: 0-1. Phút 45, Gardner (8-Sunderland) thực hiện đường chuyền như đặt từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm cho O’Shea (16) bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc, khiến Azpilicueta (28-Chelsea) lóng ngóng đưa bóng thẳng về lưới nhà, mở tỷ số cho Sunderland.
Phút 43, Oscar (11-Chelsea) có pha tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Hazard (17) băng vào đánh đầu nhưng không thể đánh bại được thủ thành Mignolet (22-Sunderland).
Phút 33, David Luiz (4-Chelsea) treo bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Ba (29) khống chế một nhịp rồi ngã người móc bóng đi chệch cột dọc khung thành Sunderland.
Phút 28, Bertrand (34-Chelsea) tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Ramires (7) băng vào đánh đầu đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Mignolet (22-Sunderland).
Phút 24, Mata (10-Chelsea) nhồi bóng từ quả đá phạt chếch bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Ivanovic (2) bật cao đánh đầu đi chệch mục tiêu.
Phút 18, Chelsea được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly gần 30m nhưng cú đá của David Luiz (4) lại không vượt qua được hàng rào.
Phút 16, Hazard (17-Chelsea) thực hiện pha bấm bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Ba (29) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Sunderland.
Phút 12, Ramires (7-Chelsea) chọc khe vào trong vòng cấm cho Ba (29) tung ra cú dứt điểm chạm người O’Shea (16-Sunderland) đi hết đường biên ngang.
Phút thứ 8, Oscar (11-Chelsea) đi bóng lắt léo bên ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút xa chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Sunderland.
Phút thứ 6, Azpilicueta (28-Chelsea) thực hiện đường chuyền dài khá thuận lợi vào trong vòng cấm Sunderland nhưng Ba (29) lại không thể theo kịp.
Phút thứ 3, Larsson (7-Sunderland) có đường chuyền vào trong vòng cấm cho Sessegnon (28) tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thành công.
Trận đấu bắt đầu. Chelsea giao bóng.
Tuy vừa lập cú đúp giúp Chelsea đánh bại Rubin Kazan (3-1) trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Europa League hồi giữa tuần nhưng Torres vẫn bị HLV Benitez “đày” trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Demba Ba.
Ngoài trường hợp của Torres, hai công thần của Chelsea là thủ quân John Terry và tiền vệ Frank Lampard cũng không có tên trong đội hình xuất phát.
Minh Chí
Vui lòng nhập nội dung bình luận.