Chết

  • Trao đổi với NTNN, ông Trần Xuân Định - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết: Tính đến 19.2, hầu hết các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ đã cơ bản cấy xong, các tỉnh ĐBSH cấy đạt khoảng 60% diện tích.
  • Trong làng có người “chết xấu” (tự tử), 16 hộ dân người Cơ tu ở thôn Bút Tưa, xã sông Kôn, huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã đập bỏ nhà cửa, bỏ làng ra đi. Đằng sau đó còn có những câu chuyện kể nghe đến rợn người.
  • Ông Nguyễn Duy Bình-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa cho biết: Ông Mai Văn Quế (SN 1953, trú tại khối 19 thị trấn Hương Khê) chết sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện là do sốc phản vệ quá nặng.
  • Ngày 18.2, anh Lê Văn Thiện (ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) cho biết: Từ Tết Nguyên đán đến nay, mỗi ngày gà trong đàn gần 3.000 con (trọng lượng 1kg/con) của gia đình anh chết liên tục, bình quân mỗi ngày chết khoảng 100 con.
  • Người dân địa phương cho biết người đàn ông và người phụ nữ đã bị ném đá đến chết rồi sau đó bị bắn. Thi thể của họ sẽ được khám nghiệm để xác định rõ nguyên nhân tử vong.
  • 1 nam sinh đã pha rượu gin với các túi chè, hô lớn rằng: "Đây mới là cách người ta uống rượu". Tiếp đó anh nốc cạn hỗn hợp tương đương với 30 ly rượu, bất chấp lời can ngăn từ bạn bè. Anh qua đời vài ngày sau đó, sau khi than phiền rằng bị đau bụng.
  • Nhật báo Campuchia ngày 17.2 cho biết, một người Việt thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra vào tối muộn 15.2 tại ngoại ô Phnom Penh.
  • Tại hiện trường, toàn bộ xưởng dệt bị lửa thiêu rụi, hư hỏng. Hàng trăm cuộn chỉ nằm lăn lóc, cháy đen dưới nền nhà.
  • Chúng tôi phải mất gần 4 giờ đi bộ theo con đường đất nhỏ, vượt qua nhiều con dốc, để trở lại thôn Gò Da (Sơn Ba, Sơn Hà).
  • Sinh vật lạ này bắt đầu xuất hiện từ sau Tết Nguyên đán cho đến nay, chúng to bằng ngón tay, dài khoảng 10 - 15 cm, trên người có rất nhiều nhớt.