Chị phạt em đội gạch lên đầu vì lười học

Tùng Anh Thứ ba, ngày 17/01/2017 10:59 AM (GMT+7)
Bức ảnh một cậu bé lười học bị phạt đội 10 viên gạch lên đầu đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy hài hước vì hình phạt… không giống ai, xong không ít người cho rằng cách làm như vậy là phản giáo dục.
Bình luận 0

Mới đây, trên các diễn đàn làm cha mẹ có đăng tải hình ảnh một cậu bé khoảng 13 – 14 tuổi bị phạt qùy gối, trên đầu đội một chiếc mâm có xếp 10 viên gạch.

Người đăng tải bức ảnh tự xưng là chị gái của cậu bé chia sẻ: “Ăn với học cũng không ra hồn. Về nhìn bảng điểm tức điên máu, lâu nay không đánh lờn mặt, bữa ni cho đội 10 viên gạch 3 tiếng cho biết mùi. Thi cử tới nơi không lo học mà lo chơi, mấy cũng ỉ lại có chị rồi cần chi lo, có hắn lo hết rồi chứ chi,…”

img

Bức ảnh hình phạt của người chị dành cho em trai đang gây tranh cãi (nguồn IT)

Bức ảnh ngay sau đó được chia sẻ lại chóng mặt trên các diễn đàn và nhận được nhiều lượt bình luận trái chiều. Bạn đọc Trần Phương (Hà Nội) chia sẻ, anh đã phải nín cười khi nhìn hình ảnh cậu bé đội gạch vì lười học. “Chưa từng thấy hình phạt kiểu này bao giờ, quá sáng tạo. Bà chị này cũng “rắn” ra trò” – anh Phương viết.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, cách phạt như vậy là phản khoa học. Bạn đọc Nguyễn Hòa (Hải Phòng) viết: “10 viên gạch phải có sức nặng chừng 5 – 6 kg là ít, đối với lứa tuổi cậu bé này đội trên đầu 3 tiếng là quá sức. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là phần cổ và đầu của em này”.

Trong khi đó, bạn đọc Phạm Thị Nguyệt (Tp Hồ Chí Minh) gay gắt chỉ trích: “Có nhiều cách để giáo dục em, cũng có rất nhiều hình phạt sao lại dùng cách làm này. Nhất là việc chụp ảnh rồi đăng tảt lên facebook cho cả làng biết. Rồi sau đó em này sẽ đến trường, đối diện với bạn bè, thầy cô ra sao. Chị em có thể chỉ bảo nhau ở nhà là được rồi”.

Được biết, người đăng tải bức ảnh (chị gái cậu bé) tên H.T.N.T -  trú tại quận Ngũ Hành Sơn (Tp Đà Nẵng). Sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, chị này đã xóa bức ảnh trên trang cá nhân của mình.

Chia sẻ với báo chí, chị T cho biết, em trai đã là học sinh lớp 9, năm sau đã phải thi chuyển cấp nhưng học hành rất chểnh mảng, lại nghiện gameonline, bố mẹ nói không được. Ngày thường, tức giận em quá nhưng chỉ quát chứ chưa đánh em bao giờ. Tuy nhiên, hôm đó vì tức giận quá, nói mà em lì lợm nên đã phạt em.

Cũng theo chị T, nói là phạt 3 tiếng nhưng thực ra cũng chỉ để em đội gạch lên đầu chừng nửa tiếng. Hình phạt chỉ là một cách để giáo dục mong em hiểu ra chứ không có chủ định hành hạ hay ngược đãi gì em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem