Chiến binh đất nung của Tần Thủy Hoàng bị "bẻ ngón tay" tại bảo tàng Mỹ

Chủ nhật, ngày 09/04/2023 07:21 AM (GMT+7)
Một người Mỹ đã thẳng tay bẻ gãy ngón tay của tượng chiến binh đất nung từng nằm trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.
Bình luận 0

Vụ việc một tên trộm người Mỹ đánh cắp ngón tay cái của chiến binh đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đang kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với thủ phạm đã phá hoại thứ mà họ coi là "di sản quý giá của nhân loại".

Theo Nhân dân Nhật báo, Michael Rohana đã lẻn vào một khu vực kín của Viện Franklin ở Philadelphia và bẻ ngón tay của một chiến binh đất nung được Trung Quốc cho bảo tàng mượn vào năm 2017. Anh ta dự kiến sẽ nhận tội với tội danh khá nhẹ nhàng là "buôn bán vật phẩm khảo cổ" vào cuối tháng này. Thỏa thuận nhận tội đưa ra mức án tối đa nhẹ hơn là phạt 20.000 USD và hai năm tù. Rohana dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 17/4, theo báo cáo của Washington Post.

Chiến binh đất nung của Tần Thủy Hoàng bị "bẻ ngón tay" tại bảo tàng Mỹ

Chiến binh đất nung của Tần Thủy Hoàng bị "bẻ ngón tay" tại bảo tàng Mỹ - Ảnh 1.

Hình ảnh chiến binh đất nung bị bẻ ngón tay. (Ảnh: IT).

Khi bị buộc tội vào năm 2018 với hành vi trộm cắp và cất giấu vật phẩm di sản văn hóa và vận chuyển tài sản bị đánh cắp giữa các tiểu bang, Rohana có thể phải đối mặt với tổng mức án tối đa là 30 năm tù,. Mức án thấp hơn đã gây ra sự tức giận của nhiều cư dân mạng Trung Quốc, những người cho rằng hình phạt này là quá nhẹ.

"Những chiến binh đất nung là di sản vô giá, không chỉ của người Trung Quốc mà còn của toàn nhân loại. Làm sao viện nghiên cứu của Mỹ lại có thể cho phép du khách đến gần đến mức có thể chạm vào di tích văn hóa? Họ cần có những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn", một cư dân mạng bình luận trên Weibo.

"Hành vi ác ý này đã khiến chúng tôi mất niềm tin vào việc cho Mỹ mượn các cổ vật để trưng bày", một cư dân mạng khác viết trên Weibo.

Bảy chiến binh đất nung là một phần của số cổ vật Trung Quốc cho Viện Franklin mượn, mỗi chiếc được bảo hiểm với giá 4,5 triệu USD. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết bức tượng kỵ binh bị có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, được đặt dưới lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng. Các chiến binh đất nung được phát hiện tại lăng mộ được gọi là "Kỳ quan thứ tám của thế giới" và đã trở thành một biểu tượng của văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài.

Trung tâm Trao đổi Di tích Văn hóa Thiểm Tây, còn được gọi là Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, khẳng định sự cố nghiêm trọng như vậy chưa từng xảy ra trong hơn 260 cuộc triển lãm ở nước ngoài trong bốn thập kỷ qua. Trung tâm tuyên bố sẽ tiếp tục khởi xướng một cuộc điều tra tập trung vào trách nhiệm dân sự theo pháp luật và đưa ra các yêu cầu bồi thường kinh tế theo thỏa thuận triển lãm, yêu cầu phía Mỹ trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm.

"Rõ ràng, Viện Franklin ở Mỹ đã không chú ý đầy đủ đến các nghĩa vụ bảo vệ liên quan, điều này đã vi phạm các điều khoản hợp đồng trong thỏa thuận cho vay giữa hai bên", Huo Zhengxin, giáo sư luật tại Đại học Khoa học Chính trị và Khoa học Chính trị Trung Quốc, cho biết.

Huo gợi ý rằng trong tương lai, khi sắp xếp các cuộc triển lãm ở nước ngoài, thỏa thuận triển lãm nên nêu chi tiết các yêu cầu bảo mật một cách cụ thể hơn. "Trong thời gian diễn ra triển lãm, bên kia cần thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ về mặt an ninh để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Nếu xảy ra, phía Trung Quốc cần quy định trách nhiệm bồi thường dân sự chặt chẽ hơn", ông nói.

Trọng Hà (Global Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem