China Town đông khách nhờ SEA Games

Lê Đức- Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 12/06/2015 17:13 PM (GMT+7)
Tới Singapore cả tuần lễ, thời gian của chúng tôi gắn chặt với mọi thứ liên quan tới hai chữ “công việc”. Như hiểu được điều này, ông William động viên: “Hãy đến China Town, vừa để tham quan, vừa thưởng thức không khí SEA Games xem có gì đặc biệt không, bảo đảm các anh sẽ có đề tài viết bài”.
Bình luận 0

Phố SEA Games,  phố mua sắm

Ông William là chủ khách sạn Home Suite 6 tại Geylang mà chúng tôi thuê phòng để ở trong thời gian tác nghiệp tại SEA Games 28. William là người gốc Trung Quốc, nhưng đã sinh sống, làm việc tại Singapore lâu năm. Ông rất thích nói chuyện với chúng tôi về cầu lông và tỏ ra đặc biệt hâm mộ tay vợt nổi tiếng Lin Dan (Trung Quốc).

Ông William chia sẻ: “Ở Singapore, có hơn 70% dân số là người gốc Hoa. Bởi thế, nếu đến đây mà chưa tới China Town thì... hơi phí”. Tất nhiên, theo gợi ý của William, để đỡ phí cơ hội tới Singapore và cũng phục vụ công việc, chúng tôi quyết định dành thời gian tới China Town, để xem không khí SEA Games và khám phá những nét văn hoá đặc sắc nơi đây.

Từ nhà ga tàu điện ngầm trong Khu liên hợp thể thao Sports Hub tới China Town, chúng tôi phải đổi một lần tàu. Tới Serangoon thì xuống, chuyển làn rồi đi thẳng là đến China Town.

img
Cửa hàng thư pháp, tranh của chị Zhang thu hút nhiều du khách tới mua sản phẩm làm quà tặng.  Ảnh:  Long Nguyên

Cảm nhận đầu tiên khi mục sở thị China Town chính là sự sầm uất. Cả con phố đi bộ rực rỡ cờ hoa, đèn lồng và vô vàn hàng hoá. Đây đích thị là một phố mua sắm, na ná như phố cổ Hội An (Quảng Nam). Người tham quan, xem hàng nườm nượp, không khí lúc nào cũng rộn rã, hối hả.

Ghé vào một cửa hàng bán đèn lồng, hỏi người bán hàng tên Liu Yue về SEA Games, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Chúng tôi có biết SEA Games 28 tổ chức tại Singapore. Cũng vì thế mà China mấy ngày nay có thêm nhiều du khách. Thực ra, đến đây mua sắm, tham quan cũng là một cách để các bạn thưởng thức, cảm nhận không khí SEA Games rất đặc biệt”.

Tạm biệt anh Liu, chúng tôi dạo qua những cửa hàng bán đồ lưu niệm khác. Giá hàng hoá ở đây khá hợp lý với túi tiền du khách. Khoảng 5 đô la Singapore là có thể mua được một đôi dép, 10 đô la Singapore là mua được 3 chiếc áo phông. Những món đồ nhỏ khác như bút, kẹp tóc, lược... có giá dao động khoảng 2-3 đô la Singapore (khoảng 32.000-48.000 đồng).

Tới China Town để tham quan, anh Chow Fat (Malaysia) cho biết: “Đến SEA Games lần này, mục đích của tôi là cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Malaysia, nhưng đội thi đấu không tốt nên tôi quyết định dành thêm thời gian để đi du lịch. Ở Singapore có nhiều địa điểm nên đến và tôi nghĩ China Town là một trong số đó. Mức sống ở Singapore khá đắt đỏ, nhưng khi tới đây, tôi có thể mua được những món quà nhỏ để tặng bạn bè khi về Malaysia”.

Cùng ý nghĩ như anh Chow, rất nhiều du khách tranh thủ thời gian rảnh khi tới Singapore cổ động SEA Games để dạo quanh China Town và mua quà.

Đồng hành theo cách riêng

Ở China, một trong những cửa hàng chúng tôi ấn tượng nhất là hàng tranh của chị Zhang Shian. Rất nhiều du khách ấn tượng trước bàn tay khéo léo của chị Zhang khi viết thư pháp, vẽ tranh vừa đẹp vừa nhanh. Những bức tranh đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, chị Zhang cũng chỉ mất tối đa 10 phút là hoàn thành. Giá của mỗi bức thư pháp hoặc tranh có giá không quá đắt, từ 3 - 5 đô la Singapore.

Hỏi chuyện, chị Zhang cho biết: “Tôi không hiểu nhiều về thể thao, nhưng biết Singapore đang tổ chức SEA Games 28. Bình thường, mỗi bức thư pháp hay tranh tôi vẽ có giá khoảng 4-6 đô la Singapore, nhưng để du khách thuận lợi hơn nếu có nhu cầu mua quà lưu niệm, tôi giảm giá mỗi sản phẩm 1 đô la Singapore (khoảng 16.000 đồng).

Không riêng chị Zhang, rất nhiều cửa hàng ở China Town giảm giá đặc biệt nhân dịp SEA Games. Thậm chí, khi thấy chúng tôi đeo thẻ tác nghiệp, nhiều người còn lại gần hỏi chúng tôi có cần sự giúp đỡ nào khi đi mua sắm ở đây hay không? Họ rất thân thiện, nhiệt tình khi chúng tôi có việc cần hỏi. Họ sẵn sàng đi bộ một quãng dài để đưa chúng tôi tới quán ăn ngon, hay hướng dẫn chúng tôi tới đúng bến tàu điện ngầm...

Khu phố đi bộ, mua sắm của China Town có khoảng 300 cửa hàng bán rất nhiều sản phẩm khác nhau. Song song với khu phố này là phố ẩm thực với khoảng 50 cửa hàng với rất nhiều món ăn tương đối phù hợp với khẩu vị người Việt Nam khi tới đây tham quan, thưởng thức. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem