• Sáng 5-11, rất nhiều người dân đến thăm và thắp hương tại vị trí bên cạnh cây bồ đề trăm tuổi mới được trồng lại ở Trung tâm thương mại dịch vụ và chợ 19-12.
  • Anh Nguyễn Văn Quỳnh, ở ngõ 310 Nghi Tàm, cho biết: có người gọi điện cho anh và nói đã tìm thấy cây bồ đề bị mất cắp ở chợ 19-12 và muốn gửi nhờ, chăm sóc đến khi nào cây sống lại sẽ mang đi.
  • Cây bồ đề có tuổi đời cả trăm năm, đường kính thân hơn 1m, mọc bên bệ thờ vong linh các anh hùng liệt sỹ và người dân thủ đô bị giặc giết hại trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại chợ 19-12 đã bị các công nhân xây chợ “bứng” mất.
  • (Dân Việt) - Có lẽ chỉ vào thời con người còn ăn lông ở lỗ thì cuộc sống của từng bầy đàn riêng lẻ, độc lập là chưa có lợi ích nhóm. Ra khỏi thời kỳ xa xưa ấy, lợi ích nhóm sống chung với con người như cơm ăn nước uống vậy.