Chợ Bưởi

  • Ca dao có câu: “Chợ Bưởi một tháng sáu phiên. Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng“. Ấy là nói đến chợ Bưởi ở vùng Kẻ Bưởi, một trong những chợ cổ nhất Hà Nội duy trì hình thức họp chợ phiên.
  • (Dân Việt) - Trái ngược với tâm thế nghiêm túc của công nhân trong không khí làm việc đầu năm, tại Hà Nội, nhiều gia đình khóc dở mếu dở vì người giúp việc gia đình không trở lại làm việc đúng hẹn.
  • Dân Việt - Nhân dịp năm mới, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen đã được gia đình nhạc sĩ Trí Minh và vợ anh là chị Trine Glue Đoàn (người Đan Mạch) mời đến nhà ăn Tết Việt Nam và trải nghiệm văn hóa truyền thống của Tết Nguyên đán.
  • Chợ Bưởi là một điểm bán hoa, cây cảnh rất đặc biệt của người Hà Nội mỗi khi Tết đến, Xuân về. Càng những ngày giáp Tết, chợ Bưởi càng đông vui tấp nập với muôn vàn hoa khoe sắc… từ các nơi mang về bày bán.
  • (Dân Việt) - Cam Canh được biết đến như một thứ quả “tiến vua” ở làng Canh (xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Song do diện tích trồng cam trong những năm gần đây suy giảm, nên Tết này, sẽ rất khó có thể mua được cam Canh chính hiệu.
  • (Dân Việt) - Tại Hà Nội, những ngày này giá của hành khô, tỏi khô Việt Nam được ghi nhận là đắt hơn thịt lợn.
  • Dân Việt - Những chú chó với bề ngoài vằn vện giống như bộ lông hổ được bày bán tràn lan ở chợ Bưởi, Hà Nội. Khi ngỏ ý muốn mua một chú “chó hổ” thật đặc biệt, người bán cho biết muốn vằn vện kiểu gì cũng có...
  • Dân Việt - Dư luận vừa qua xôn xao về một con chó có bộ lông vằn vện giống hổ, được cho là giống cực hiếm. Kỳ thực, ở chợ Bưởi Hà Nội, "chó hổ" được bán nhan nhản, muốn mua chó vằn vện màu gì cũng có.
  • (Dân Việt) - Giò chả là thực phẩm nhà nhà đều có trong dịp Tết. Tuy nhiên, vẫn có một lượng không nhỏ giò chả sử dụng hàn the để giảm giá, bán cho những người ham rẻ.
  • Dân Việt - Nếu như chợ Hàng Lược chuyên hoa đào, chợ Quảng An nhiều quất thì phiên chợ Bưởi cuối năm của đất Hà thành rực rỡ hoa và đủ sắc hoa và cây cảnh uốn lượn khoe dáng…