Chờ điểm thi vào lớp 10 Hà Nội, bố nói với con trai: "Là lớp trưởng, bố từng thi trượt nhiều lần"

Tào Nga Thứ tư, ngày 12/06/2024 10:00 AM (GMT+7)
Một phụ huynh có con đang chờ đợi điểm thi vào lớp 10 Hà Nội đã an ủi con rằng: "Không ai cản được một học sinh tốt nghiệp dân lập hoặc bổ túc không được học trường đại học số 1 Việt Nam".
Bình luận 0

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Ngọc Dũng, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là một phụ huynh có con trai tham dự kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay cho biết: "Có thể nói đây là thời gian căng thẳng không kém 2 ngày tổ chức thi vào lớp 10 Hà Nội của phụ huynh và học sinh. Ai cũng mong ngóng, sốt ruột chờ đợi kết quả thi bởi năm nay là năm dự đoán có sự cạnh tranh khốc liệt hơn cả".

Và để động viên tinh thần con cũng như các em thí sinh sau kỳ thi, thông qua bài viết này, anh Dũng mong được những gửi gắm vài lời từ đáy lòng của một người cha... bởi anh cũng từng thi trượt nhiều lần.

Chờ điểm thi vào lớp 10 Hà Nội, bố nói với con trai: "Là lớp trưởng, bố từng thi trượt nhiều lần"- Ảnh 1.

Điểm thi vào lớp 10 nơi con anh Dũng tham gia. Ảnh: NVCC

Anh Dũng gửi lời tâm sự: "Con biết không? Cấp 1 bố từng ghét cay ghét đắng cô em họ luôn đe doạ vị trí xếp số 1 của bố trong lớp. Sau này cô không học chung nữa nhưng những năm họp lớp sau đó, cô luôn rất tình cảm và quý trọng bố.

Cấp 2 bố không giữ được vị trí số 1 rồi mất danh hiệu học sinh giỏi và bắt đầu tính đến việc bỏ học một phần vì rất khó khăn, phần nữa ốm đau liên miên. Một tuần vắng trên lớp, cả đám bạn lên nhà, có bạn vừa khóc vừa động viên bố đi học. Gia đình cũng hứa cố gắng đóng học phí sớm nhất nhưng bố vẫn chưa thể bước chân tới trường. Cho tới khi, nghỉ học quá 45 ngày, cô giáo bảo nếu đi học, cô sẽ không ghi vào học bạ để vẫn có thể lên lớp. Bố đã chạy đến trường và vấp ngã ngay trước cửa lớp. Nếu như mọi khi các bạn sẽ cười ầm lên. Nhưng hôm đó mọi người xúm đến và bảo "Cô giáo vẫn giữ chức lớp trưởng cho mày đấy".

Thế rồi cấp 3 bố đi học bằng cách đi nhờ xe đạp của bạn, đi bốc vác, cắt tóc, vẽ phông đám cưới, âm thanh ánh sáng. Một vài người bạn thân đã góp học phí và thậm chí mua cơm cho những lần học quá buổi. Lớp 11, đứng trước khó khăn của gia đình, bố định lui lại 1 năm, vì ông nội con nói, tập trung một anh trai của bố học đại học đã khó rồi, hãy chậm lại một năm. Bố định làm thủ tục bảo lưu thì anh trai bố bảo: "Tao là sinh viên, sẽ làm thêm sẽ đủ đóng học phí cho mày". Vậy là cấp 3 của bố qua đi với thầy yêu bạn mến, gia đình quyết tâm bao bọc.

Nhưng bố đã trượt đại học!

Tới 4 năm sau, khi mà họp lớp, các bạn nói rằng "Lớp trưởng ơi, học đại học khác với cấp 3, nhàn lắm, cuối kỳ mới thi 1 lần, rồi là trình, tín chỉ và những cái tên môn học nghe thấy lần đầu tiên trong đời, không phải Toán Văn Lý Hoá gì cả... Cảm giác xấu hổ cay cay khoé mũi, nhưng bố cũng không có ý định đi thi tiếp. 

Chờ điểm thi vào lớp 10 Hà Nội, bố nói với con trai: "Là lớp trưởng, bố từng thi trượt nhiều lần"- Ảnh 2.

Con trai anh Dũng (bên phải) vừa vượt qua kỳ thi căng thẳng nhất của Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: NVCC

Một người em của bạn thân bố, nhặt được cái ảnh thẻ của bố, chắc là bạn giữ cuối cấp 3, đăng ký giúp 1 trường dân lập, cuối kỳ tổng kết hè mời bố uống nước rồi bảo đi thi cho vui. Xúc động, bố đi thi coi như 1 lần đi chơi với cô ấy. Tới mức ra cổng trường, ngồi uống nước, bà bán nước hỏi, em cháu có làm được bài không. Cô ấy cười lớn bảo: "Cháu sinh viên năm cuối rồi, nhưng anh cháu sẽ đỗ đại học. Và cuối cùng, bố đã nhập trường với 403.000 đồng cô ấy móc ví đưa cho đi học tháng đầu tiên. 

Bố học hành không siêu sao vì đi làm ngày làm đêm nhưng gần như chỉ có 1 môn thi lại. Đâu đó có người cho rằng, học dân lập thì làm được gì. Bố âm thầm tự phấn đấu, làm việc ở công ty chứng khoán lớn, rồi làm truyền hình để xoá đi tư tưởng cho chính bố, không phải học trường top mới ra hồn ra cốt!

Rồi biến cố, khi bố thoát chết bởi nhồi máu cơ tim và viêm tuỵ cấp giữa dịch Covid-19, bố lao đến trường nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bởi vì chính 1 lời của người quen thân "Chậm 1 đời thì 4 đời sau có thể không kịp". Bố cất bằng vào cặp rồi lao vào đại dịch bằng cách giúp đỡ mọi người và được vinh danh như một ý tưởng cộng đồng lớn giúp ích cho trẻ em. Rồi bố trở thành giảng viên dù không hề dễ dàng, vì nhiều điều kiện cần và đủ rất khó khăn. 

Thế nhưng giờ này, giàu hay ở một đẳng cấp nào đó, bố không tới lượt. Với người ngoài, bố đầy khiếm khuyết, lỗi lầm. Nhưng chỉ bằng ngần ấy thôi, với con, bố nghĩ rằng, đủ để con tiến lên nhìn về phía trước. 

Còn 20 ngày ngồi ghế nóng chờ đợi nữa thôi, bố phải nói trước với con rằng: Kể cả đỗ hay trượt thì hành trang này, con đã cố gắng và xứng đáng. Hãy nhớ, không ai cản được một học sinh tốt nghiệp dân lập hoặc bổ túc không được học trường đại học số 1 Việt Nam, giống như ngày xưa, bố đã từng đi...".

Trước đó, vào 2 ngày 8-9/6, hơn 100.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2024. Theo Công văn của Sở GDĐT, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm học 2024-2025 chậm nhất là vào ngày 2/7. Thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2024 từ ngày 6-9/7.

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, số học sinh vào trường THPT công lập năm nay khoảng 81.200 em. Khoảng 51.800 học sinh sẽ vào các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm GDNN-GDTX liên kết với các trường trung cấp và cao đẳng dạy văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem