Chỗ nhớ chỗ quên

Thứ tư, ngày 04/06/2014 09:51 AM (GMT+7)
Gần đây, có đám “hải tặc trỗi dậy” đem đống sắt lù lù gọi là giàn khoan Hải Dương 981 đặt lậu đặt chui trong vùng Biển Đông của nước ta.
Bình luận 0
Nhân dân nhiều nơi, mà nhiều nhất là lớp trẻ, thể hiện tinh thần yêu nước chống ngoại xâm bằng cách người người chen vai thích cánh đứng xếp thành hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam.

Đây là một sáng kiến hay, tất nhiên phải khen ngợi. Các “bản đồ người” luôn có 2 nhóm đứng ở phần rìa ngoài, tượng trưng cho 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những vùng đảo đầu sóng ngọn gió xa xôi nhất của Tổ quốc.

Thoạt nhìn, thật vô cùng ấn tượng với cảm xúc yêu đất nước, yêu biển đảo mà ông cha ngàn đời phải đổi bằng biết bao máu xương để cháu con có được như ngày hôm nay cứ dâng trào trong mỗi người Việt Nam.

Chỉ có điều các “bản đồ người” có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì đúng nhưng chưa đủ, bởi một số nơi lại quên xếp hình đảo Phú Quốc, đảo Côn Sơn, hay vịnh Hạ Long... là những đảo, quần đảo lớn, có tính tiêu biểu. Hướng về Biển Đông, nhưng không quên biển Tây và những vùng biển khác. Nơi nào trên đất nước này cũng thiêng liêng như nhau!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem