Chợ phiên

  • Phiên chợ bò đầu năm Đinh Dậu ở xã Thanh Lương (Thanh Chương, Nghệ An) diễn ra trong mưa phùn gió rét, nhưng vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua.
  • Chợ Hàng Lược trăm tuổi, chợ hoa Tết lưu động ở Quảng Ngãi hay chợ hoa trên bến dưới thuyền giữa lòng Sài Gòn luôn đầy màu sắc của các loại hàng hóa và tấp nập dịp giáp Tết.
  • Nhiều khách hàng cho rằng, sản phẩm gạo đạt chuẩn GlobalGAP chỉ để xuất khẩu, như nhiều loại nông sản khác. Thế nhưng, những sản phẩm gạo Nàng Cúc, Nàng Yến, Nàng Nga, Nàng Đào… của ITA Rice vừa đẹp mã, lại đạt chuẩn chất lượng chỉ dành phục vụ người tiêu dùng trong nước.
  • Các phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu của bà con vùng cao. Đặc trưng nổi bật nhất của các phiên chợ vùng cao đó là luôn rực rỡ màu sắc từ trang phục của bà con dân tộc đến những sạp thổ cẩm được bày bán la liệt dưới nền đất.
  • Chợ phiên mọc lên như nấm và người ta thích đi chợ phiên như một thói quen không thể từ bỏ được.
  • Đi chợ phiên cuối tuần dẫn trở thành thói quen của giới trẻ Sài Gòn, nơi có rất nhiều sản phẩm thời trang được bày bán trong không gian sang trọng nhưng giá lại rất “mềm”.
  • Những phiên chợ cuối tuần ở TP HCM hiện nay không chỉ là nơi mua sắm của giới trẻ, mà còn trở thành điểm đến tham quan và mua sắm của nhiều du khách nước ngoài.
  • Đây là hoạt động hội chợ đặc biệt tổi chức mỗi tháng 1 lần với sự góp mặt của các nhóm nghệ sỹ, họa sỹ đã thành danh với những tác phẩm hội họa truyền thống và đương đại (Real Art - Nghệ thuật đích thực).
  • Tìm về vùng núi non Tây Bắc, Đông Bắc, rong ruổi Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên… đâu đâu cũng thấy một nét quen. Quen cảnh tấp nập, quen những nhịp váy xòe dập dìu, quen tiếng vó ngựa, tiếng xe máy, quen mùi bánh rán, quen mùi thắng cố, mèn mén… ở phía đó có phiên chợ vùng cao.
  • Sau vụ lật cầu treo Chu Va 6, sáng nay (2.3), PV Dân Việt đã chứng kiến không ít người dân Lai Châu đến chợ phiên bằng cách đi men qua lòng suối thay vì qua những chiếc cầu treo.