Chợ quê
-
Chúng tôi ngược lên đầu nguồn sông Hậu (đoạn qua huyện An Phú, tỉnh An Giang) vào những ngày đầu tháng 9, khi dòng nước màu phù sa vẫn cuồn cuộn chảy mang theo bao cá tôm khiến dân làm nghề hạ bạc nức lòng.
-
Sáng 3/9, tại khu vực hồ sen đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, Ban Tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc Chợ Quê Hội thu Kiếp Bạc. Đây là hoạt động trong chuỗi hoạt động Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024. Chợ quê được tổ chức từ ngày 3/9 - 2/10/2024.
-
Mới sáng sớm, những quả mít vườn còn nguyên nhựa cuống đã xuất hiện tại chợ Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Không phải từ những khu vườn của vùng bãi ngang ven biển, những quả mít này đều đến với chợ thông qua các tay buôn chuyến tận vùng cao Nam Đông.
-
Tiếp nối thành công của Chợ quê thời Mạc lần thứ I năm 2023, Chợ quê thời Mạc lần thứ II năm 2024 sẽ được diễn ra trong 3 ngày 19, 20, 21/7 tại khu Di tích lịch sử văn hoá Từ đường họ Mạc Cổ Trai thuộc xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng với nhiều hoạt động phong phú.
-
Tuần này, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã đón nhận tình cảm nồng nhiệt không chỉ từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà còn từ các bạn học sinh đang học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sự đồng hành của các em là minh chứng rõ nét cho tinh thần lan tỏa yêu thương và đã viết tiếp hành trình nhân ái.
-
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5, Dự án Phiên Chợ Trái Tim đã trở lại với không khí nhộn nhịp, ấm cúng vốn có. Những lời hỏi han chân tình, những cái bắt tay thật chặt, tiếng nói cười rộn rã chính là khoảnh khắc khiến không ít người xúc động nhận ra, nơi đây là một gia đình.
-
Không chỉ mang đến hàng chục nghìn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" đang viết tiếp sứ mệnh lan tỏa yêu thương, khi trao tận tay những suất cơm nghĩa tình đến các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù.
-
Sáng thứ 7 hàng tuần, phiên chợ đặc biệt mang tên “Chợ Quê" lại trở nên đông vui náo nhiệt. Dù chỉ được mở trực tiếp duy nhất vào ngày thứ 7, nhưng phiên chợ vẫn luôn có sức hút với mọi người.
-
Bé Nguyễn Thị Huyền Sâm (sinh năm 2016, Đông Anh, Hà Nội) đã có một cuộc chiến “sinh-tử” đầy kì diệu khi chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác kéo dài 2 năm 5 tháng.
-
"Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì chợ Nủa" là câu nói cửa miệng về một phiên chợ đậm chất đồng bằng Bắc Bộ, tới nay vẫn giữ được những nét độc đáo đặc trưng của chợ phiên truyền thống Hà Nội từ thế kỷ XI. Những phiên chợ cuối năm càng trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.