Chợ quê
-
Sáng 18/1, "cô gái vàng" cầu mây Việt Nam Lưu Thị Thanh đã tham dự chương trình "Bánh chưng xanh - Tết an lành" và "Phiên Chợ 0 đồng" do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương phối hợp tổ chức.
-
Tại Phiên Chợ Trái Tim, ngày 11/1, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" số 89, "Chợ Quê" số 70 được diễn ra trong không gian âm nhạc tươi vui do các thành viên CLB VIUplanet mang đến.
-
Một mình từ quê nhà Thanh Hóa lên Hà Nội lập nghiệp được gần chục năm, ở tuổi 30, chàng đầu bếp Lê Vạn Công đã đối mặt với nhiều khó khăn, có lúc tưởng như không thể gượng dậy nổi. Những nụ cười, sự gắn kết của "đại gia đình” Phiên Chợ Trái Tim đã giúp Công mạnh mẽ hơn, làm lại từ đầu...
-
Sáng nay (4/1), Bữa Cơm Yêu Thương số 88, Chợ Quê số 69 đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Tết cổ truyền sắp đến và đây là dịp để các thành viên Phiên Chợ Trái Tim cùng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương trao nhau những nụ cười yêu thương, cùng chúc một năm mới bình an.
-
Dù thời tiết bên ngoài đang giá rét, tại “Phiên Chợ Trái Tim”, những bệnh nhân, tình nguyện viên lại cảm thấy ấm áp nhờ những trái tim nhiệt huyết và những suất xôi, suất cơm ấm nóng được trao tận tay bệnh nhân và người thân.
-
Mỗi sáng thứ 7, ngõ 9A phố Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy, Hà Nội) lại ngập tràn tiếng cười nói rộn rã của các thành viên và khách hàng đến với Chợ Quê. Đây là nơi mua sắm các mặt hàng nông sản tin cậy cho người dân trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, là không gian kết nối, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.
-
Đến với Bữa Cơm Yêu Thương, điểm đầu tiên chạm vào cảm xúc của mọi người chính là những nét vẽ có hồn trên những lớp tôn. Tác giả của "bức tranh 0 đồng" ấy là chị Diệu Trang – Cộng tác viên đã gắn bó với các chương trình từ thiện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt hơn một thập kỷ qua.
-
“Tôi muốn chụp ảnh, lưu lại hết mọi khoảnh khắc ấn tượng trong từng chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”để bà nhà tôi được nhìn thấy và cảm nhận sự ấm áp ở đây. Nhờ những bữa ăn nghĩa tình, bà ấy lại có thêm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn”.
-
Cơn rét ngọt đầu đông khiến cho bệnh nhân và người thân càng nhớ về hơi ấm của bữa cơm nhà . Hiểu được nỗi niềm đó, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 84 đã mang hơn 1.000 suất xôi và cơm gửi tặng đến những hoàn cảnh khó khăn, tiếp động lực để họ thêm mạnh mẽ, sớm vượt qua nghịch cảnh.
-
Sự góp mặt của các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, thầy cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, diễn viên Minh Cúc tại Bữa Cơm Yêu Thương mang tới một bầu không khí rộn ràng, lan toả tình yêu thương ấm áp!