Chơi bóng bằng niềm vui bất tận

Thứ sáu, ngày 09/07/2010 13:07 PM (GMT+7)
(Dân VIệt) - Cỗ xe tăng Đức đã nghiền nát Anh 4-1, Argentina 4-0 đành phải ngậm ngùi dừng bước trước Tây Ban Nha tâm phục, khẩu phục chứng tỏ chất lượng chơi bóng của Tây Ban Nha tuyệt vời đến thế nào.
Bình luận 0
img
Đồng đội chia sẻ niềm vui với Puyol sau khi anh ghi bàn thắng ở phút 72

Tỷ số của trận đấu chỉ là 1-0. Người tạo sự cách biệt là một trung vệ, từ một cú đánh đầu sau pha đá phạt góc. Nếu chỉ đọc những dữ kiện trên, hẳn nhiều người sẽ đoán: Trận bán kết World Cup giữa Đức - Tây Ban Nha (TBN) rất buồn tẻ.

Nhưng thật ra Đức và TBN đã cùng nhau đóng góp cho khán giả toàn cầu trận bóng hay, đẹp, nghẹt thở suốt 90 phút. Với TBN là lối đan bóng tiqui-taca nhanh, chính xác, nghĩ nhanh, hành động nhanh. Với Đức là sự kiên cường trong khâu phòng thủ và sắc sảo trong những pha lên bóng phản công. TBN còn có những cơ hội nâng cách biệt về tỷ số trong khi Đức cũng có những cơ hội để gỡ hòa.

Chiến thắng của niềm tin

Điều đặc biệt là 2 đội đã ra sân như những nhà quý tộc, chơi một cách cao thượng trong trận cầu không có một thẻ vàng, một pha vào bóng ác ý hay những pha cự cãi, võ mồm. Người thua cũng rất đẹp: "TBN là đội bóng hay nhất thế giới. Họ kiểm soát tất cả các trận đấu, tất cả các đối thủ. Tôi tin họ sẽ giành cúp vàng" - HLV Loew của Đức nhận xét.

Dù TBN hay Hà Lan chiến thắng thì thế giới sẽ có một nhà vô địch mới. Ai thắng thì ta cũng có thể coi đây là một sự bồi hoàn xứng đáng cho nỗ lực vươn tới, bảo tồn thứ bóng đá đẹp làm mê đắm lòng người bao thế hệ của họ.

Cỗ xe tăng Đức đã nghiền nát Anh 4-1, Argentina 4-0 đành phải ngậm ngùi dừng bước trước TBN tâm phục, khẩu phục chứng tỏ chất lượng chơi bóng của TBN tuyệt vời đến thế nào. Dù tỷ số chỉ là 1-0 nhưng cách chơi bóng của TBN vẫn tràn ngập niềm vui.

Họ không hấp tấp, chẳng vội vàng, kiên quyết không thay đổi lối chơi của mình với niềm tin vững chắc rằng: Cứ chơi bóng theo niềm vui, ắt sẽ đến lúc đối thủ phải đầu hàng. Niềm tin, đây chính là thứ lớn nhất mà TBN có sau khi đánh bại chính Đức 1-0 trong trận chung kết Euro 2008.

Chính nhờ niềm tin này mà họ kiên quyết không thay đổi lối chơi dù bị đặt vào hoàn cảnh khó khăn. Chính nhờ niềm tin này mà không cổ động viên TBN nào nghĩ rằng đội bóng của họ sẽ phải trả giá sau khi chân sút trẻ Pedro bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 2-0 khi trận đấu về cuối.

Chờ thời khắc lịch sử

Thực tế, một pha bỏ lỡ theo kiểu Pedro nếu xuất hiện ở tuyển TBN cách đây 4 năm trở lại trước nhiều khả năng là sai lầm mang tính hủy diệt. Tuyển TBN giờ thừa tự tin để hét lên với cả thế giới như khẩu hiệu sơn lên chiếc xe bus của họ: "Hy vọng là con đường của chúng tôi, chiến thắng là định mệnh của chúng tôi".

Rạng sáng 12-7 này, TBN muốn hét lên điều đó khi họ gặp Hà Lan ở trận chung kết. Dù TBN hay Hà Lan chiến thắng thì thế giới sẽ có một nhà vô địch mới. Brazil đã có 5 chức vô địch, Italia có 4, Đức có 3, Argentina, Uruguay có 2, Pháp, Anh đều đã 1 lần. Nếu Hà Lan hoặc TBN vẫn chưa có thì quả là sự bất công lớn nhất trong bóng đá.

Đội nào có cơ may chiến thắng lớn hơn? Có lẽ TBN.. Người Hà Lan sinh ra để chơi thứ bóng đá sáng tạo, họ mới chuyển sang đá thực dụng dưới tay HLV Van Marwijk mùa World Cup này thôi, và vì là "lính mới" nên lối đá thực dụng của họ chưa đủ thời gian chín để lên ngôi. Hàng thủ Hà Lan chưa đủ rắn chắc để ngăn cản những đợt sóng tiqui-taca của TBN trong khi việc cầm bóng ở tuyến giữa kém hơn đối thủ sẽ khiến Robben, Sneijder không có đủ bóng để gây nguy hiểm cho TBN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem