Chọn kiều nữ rửa xe như... thi hoa hậu

Thứ sáu, ngày 13/08/2010 09:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuy là tuyển nhân viên rửa xe, nhưng tiêu chuẩn thì khắt khe chẳng khác gì tuyển chọn thí sinh đi thi hoa hậu. Các cô gái dự tuyển phải có chiều cao từ 1m65 trở lên, thân hình cân đối, ưa nhìn, năng động.
Bình luận 0

Thông thường những người làm công việc rửa xe là những chàng thanh niên hoặc những người đàn ông luống tuổi. Ấy thế mà giữa Hà Nội, công việc này đang được những "cô gái chân dài" chọn làm "nghề"...

img
Quần ngắn, áo cổ trễ nhưng không e ngại.

Vừa rửa xe vừa... nhảy

Đang nhâm nhi li cà phê, anh bạn tên Tuấn đánh “con Cam” bóng nhoáng đến hớn hở như vừa nhặt được vàng: “Mới có dịch vụ này hay lắm, xe tôi vừa được các em "chân dài" chăm sóc đấy!".

Tò mò, tôi phóng xe đến ngay tiệm rửa xe có cái tên rất "Tây" là Babe Wash, ở số 302, Hồ Ba Mẫu, phường Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) để tìm hiểu rõ về dịch vụ mới lạ này.

Trong lúc chờ rửa xe, khách hàng có thể vừa ngồi nhâm nhi li cà phê, dùng đồ ăn tại chỗ vừa có thể ngắm nhìn từng động tác lau chùi, chăm sóc xe mềm mại, uyển chuyển của các cô gái qua hệ thống camera tự động.

9 giờ sáng, trên đường vẫn hối hả xe qua xe lại. Thế nhưng, khi đi qua tiệm rửa xe mới mở này, chẳng quý ông nào không quay mặt ngoái nhìn. Tất thảy mọi ánh mắt đều hướng về phía tiệm rửa xe, nơi có những cô gái với đôi chân thẳng tắp trong trang phục màu xanh nước biển, quần short ngắn ngồi xếp hàng chờ khách.

Thoạt nhìn, cứ tưởng đây là nhân viên tiếp thị, đang chào hàng cho một sản phẩm nào vừa xuất hiện chứ chẳng phải là những người làm việc chân tay, đặc biệt là rửa xe - công việc vốn thường dành cho cánh đàn ông.

Chị Phùng Thanh Huyền, sinh năm 1981, ở Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội), chủ tiệm rửa xe Babe Wash bảo, chính chị là người đã “đẻ” ra ý tưởng này. Theo chị Huyền, ý tưởng này chị có từ hai năm trước nhưng, đến tận bây giờ mới thực hiện được.

Theo bà chủ trẻ tuổi này thì trên thế giới, đây không phải là một dịch vụ mới. Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada... người ta đã rửa xe kiểu này từ rất lâu rồi.

img
 

"Chúng ta đang sống và thực hiện luật bình đẳng giới, tôi nghĩ việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được và ngược lại. Hơn nữa trong công việc này ít nhiều đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, cẩn thận, nên chắc chắn "phái đẹp" làm việc này sẽ đảm bảo hơn"- chị Huyền chia sẻ.

Anh Nguyễn Việt Cường, người quản lý của Babe Wash cho biết, sau khi được chị Huyền trao đổi ý tưởng, hai người đã thống nhất và bắt đầu đi tìm địa điểm và tuyển chọn nhân viên cách đây ba tháng. Tuy là tuyển nhân viên rửa xe, nhưng tiêu chuẩn thì khắt khe chẳng khác gì tuyển chọn thí sinh đi thi hoa hậu. Theo đó, các cô gái dự tuyển phải có chiều cao từ 1m65 trở lên, thân hình cân đối, ưa nhìn, năng động. Và, một tiêu chuẩn không thể thiếu là phải có khả năng giao tiếp tốt...

Sau khi tuyển chọn, các nhân viên được đào tạo một tháng về cách thức rửa, chăm sóc xe. Không chỉ có vậy, những nữ nhân viên còn được huấn luyện các động tác nhún nhảy theo tiếng nhạc. Những động tác khi mềm mại, lúc khoẻ khoắn này kết hợp với các công việc cụ thể như phun bọt, lau kính… sẽ làm giảm sự căng thẳng cho lái xe sau một chặng đường mệt mỏi…

Không gian phòng "chờ" cũng rất độc đáo. Tất cả những chiếc bàn, ghế đều được làm từ các phụ tùng ô tô. Ngồi uống cà phê hay dùng đồ uống ở đây cho khách hàng có cảm giác như mình đang ngồi trên chính chiếc xe cưng của mình vậy. "Trong tương lai, mình muốn phát triển mô hình này thành một nơi giao lưu của những người yêu ô tô. Tới đây, khách hàng sẽ được tìm hiểu thêm về tính năng cũng như các kiến thức để tu chỉnh chiếc xe của mình"- anh Cường cho biết.

Tâm sự của chân dài rửa xe

Chị Huyền cho biết, hiện chị có tất cả 15 nhân viên "chân dài". Những nhân viên này mỗi ngày phải chưng giống nhau một màu đồng phục. Tiệm có tới 6 mẫu đồng phục, chia đều cho 6 ngày trong tuần. Tất cả các mẫu đồng phục trên đều có điểm chung là áo hơi rộng cổ và quần short ngắn. Những bộ đồng phục ấy gợi cảm, sexy, tôn những đường cong tuyệt mỹ của phái đẹp.

Đa số các nhân viên nữ ở đây là sinh viên hoặc đã từng là nhân viên tiếp thị, quảng cáo. Bạn gái tên Thảo, sinh năm 1989, ở Hà Nội, vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội chia sẻ: "Theo em, chúng ta không nên định kiến về công việc này. Việc nào đàn ông làm được thì con gái cũng làm được. Về trang phục của chúng em, nhiều người bảo ngắn, hở hang, nhưng em thấy nó bình thường và rất đẹp”.

Vừa nói Thảo vừa đứng dậy lượn một vòng để chứng minh sự hợp lí của bộ đồng phục cô đang mặc. Đẹp, đương nhiên là thế!

Thảo cho biết, khi còn là sinh viên cô đã từng làm nhiều công việc khác nhau như làm MC, rồi đi tiếp thị và cả chạy bàn nữa. Vừa ra trường chưa xin được việc, nên cô làm công việc này, thu nhập cũng kha khá.

img
 

Thảo bảo mới đầu đi làm chưa quen, vả lại công việc cũng không được… oách lắm nên cũng hơi ngài ngại khi bạn bè hỏi. "Lúc đầu bạn trai em không đồng ý, nhưng yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Vả lại em có làm việc gì mờ ám đâu, em làm lấy tiền hoàn toàn bằng mồ hôi công sức của mình" - Thảo tâm sự.

Khác với Thảo, Trang sinh năm 1989 ở Hà Nam, đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương mại. Trang có khuôn mặt trái xoan và chiếc răng khểnh nói chuyện khá tự tin và có duyên. Trước kia, Trang chủ yếu đi dạy thêm và bán hàng quần áo. Trang bảo, vừa được nghỉ hè thì nghe cô bạn bảo có chỗ làm thêm hay lắm.

Tò mò, Trang đi dự tuyển và trúng luôn. "Mới đầu bố mẹ nghe em bảo đi rửa xe thì không cho đi, nhưng khi em giải thích bố mẹ em đều đồng ý. Từ trước tới nay, bố mẹ em rất tin tưởng em. Nghề nào cũng thế anh ạ, trong sạch hay không là ở mỗi con người"-Trang tâm sự.

Thảo cho biết thêm, ở đây các bạn không chỉ có mỗi việc rửa xe, mà còn học hỏi được rất nhiều từ cách ăn mặc, cho đến cách giao tiếp, kỷ luật... Mỗi khi vào ca, hay ra ca các bạn đều phải xếp hàng, chỉnh trang lại đồng phục, nhan sắc, nên cung cách phục vụ rất chuyên nghiệp. "Trước đây đi làm tiếp thị cho các hãng nhiều khi còn bị người ta lợi dụng, sàm sỡ, còn ở đây thì không có chuyện đó đâu!"-Giang bạn cùng ca với Trang tâm sự.

Chúng tôi tỏ ra e ngại khi khách rửa xe đại đa số là cánh đàn ông, còn nhân viên lại là những cô gái "chân dài" xinh đẹp, với những đồng phục rất gợi cảm, sexy nên khó tránh khỏi những chuyện thị phi này nọ. Anh Nguyễn Việt Cường khẳng định: "Tôi và chị Huyền mở dịch vụ này là để kinh doanh đàng hoàng chứ không hề nghĩ đến chuyện xấu. Nếu có ý định đó, chúng tôi đã chọn địa điểm khuất, chứ không chọn địa điểm ở mặt đường như thế này".

Mọi chuyện "hồi sau sẽ rõ", nhưng với những nhân viên nữ trẻ, đẹp, năng động và cung cách phục vụ chuyên nghiệp, ít nhiều đã tạo nên một bước đột phá mới cho cái nghề không mới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem