Chồng chặt 5 ngón tay vợ cho... khỏi học nhiều

Thứ sáu, ngày 16/12/2011 12:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thấy người vợ muốn học lên cao, người chồng trói tay, bịt mắt, bịt miệng vợ lại nói rằng sẽ có món quà bất ngờ. Ngay sau đó, hắn chặt hết 5 ngón tay của vợ.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra tại Bangladesh vào đầu tháng 12 vừa qua khiến dư luận nước này rất phẫn nộ. Cảnh sát cho hay, Rafiqul Islam, 30 tuổi, đã bịt miệng và chặt hết 5 ngón trên bàn tay phải của người vợ 21 tuổi Hawa Akther Jui vì Akther mong muốn học lên cao mà chưa được sự cho phép của chồng. 

img
Cô Hawa Akther Jui

Cô Akther kể lại: “Anh ta bảo rằng muốn nói chuyện với tôi và trói tay, bịt mắt, bịt miệng tôi lại với lý do có quà bất ngờ cho tôi. Nhưng không có gì hết, anh ta đã chặt hết ngón tay của tôi, vứt vào thùng rác”.

Các bác sĩ cho biết do các ngón tay được tìm thấy quá muộn nên không thể nối lại ngón tay cho cô Akther. 

Gia đình của Rafiqul Islam cho biết, cặp vợ chồng này hoàn toàn trái ngược nhau. Chồng thì ít học, vợ lại muốn học lên cao nữa.

Hiện nay cô Akther đã trở về về sống với bố mẹ đẻ và muốn tập viết bằng tay trái, quyết không từ bỏ ham muốn học tập.

Theo BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem