Chồng đưa nhân tình về nhà hành sự, vợ còn bị tiểu tam tát thẳng mặt và nói câu uất nghẹn

Thứ sáu, ngày 05/05/2023 00:08 AM (GMT+7)
Lần đầu bắt quả tang chồng hú hí với nhân tình ngay tại công ty người vợ vẫn bỏ qua, nhưng không ngờ sau đó anh ta lại đưa tiểu tam về tận nhà hành sự.
Bình luận 0

Đến với chương trình Người thứ 3 tuần này là câu chuyện đau lòng của chị A (34 tuổi, sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM). Chị là một người vợ trẻ có chồng ngoại tình, thậm chí từng chứng kiến cảnh chồng hú hí với nhân tình những 2 lần.

Quay ngược lại thời gian cách đây hơn chục năm về trước, chị A vào Đồng Nai lập nghiệp năm 18 tuổi và gặp được anh là một đồng hương. Anh hơn chị 8 tuổi và cả hai kết hôn sau một năm quen nhau.

Những tưởng lấy được tấm chồng nhiều tuổi thì anh sẽ chín chắn, công ăn việc làm ổn định sẽ gánh vác được nhiều hơn, là bến đỗ vững chắc cho chị A dựa vào. Nhưng nào mà ngờ, hạnh phúc chẳng tày gang, hôn nhân chỉ mặn nồng được vài tháng.

Chị A cho biết, sau khi kết hôn chị xin nghỉ ở công ty cũ, qua công ty của chồng làm việc. Lúc mới vào, đồng nghiệp bàn tán sau lưng chị rất nhiều, thậm chí hỏi chị biết gì về chồng. Nghe người ta hỏi vậy, chị chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đáp trả rằng chồng mình thì mình phải tin tưởng chứ.

Chị A mang thai ngay sau khi kết hôn, được 3 tháng sức khỏe của chị suy giảm trầm trọng, chị ngất xỉu ngay tại nơi làm việc. Được công ty cho về sớm, chị gọi chồng chở mình về nhưng anh thẳng thừng từ chối. Sau đó, anh nhắn tin báo sẽ đi nhậu với đồng nghiệp sau giờ làm, dặn chị ăn uống và nghỉ ngơi sớm.

Chồng đưa nhân tình về nhà hành sự, vợ còn bị tiểu tam tát thẳng mặt và nói câu uất nghẹn - Ảnh 1.

Chị A kể lại cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Hôm ấy chị chờ chồng tới khuya nhưng không thấy anh về, vì mệt quá nên chị ngủ thiếp đi, 4 giờ sáng mới giật mình tỉnh dậy nhưng kiểm tra điện thoại không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của chồng. Lòng nóng như lửa đốt, chị bèn gọi cho anh đồng nghiệp mà chồng bảo đi nhậu cùng để hỏi thăm tình hình thì phát hiện anh không hề đi nhậu với người đó.

Lúc chồng về, chị cũng sinh nghi nhưng không dám hỏi chồng. “Anh dắt xe vào nhà, đóng cửa rồi thản nhiên vào nằm, không nói với tôi tiếng nào. Thường thường người ta đi nhậu phải có mùi men, dơ dáy, bụi bặm nhưng không, chồng tôi lại rất sạch sẽ, tươm tất, thơm mùi dầu gội và sữa tắm. 

Trực giác của người phụ nữ tôi biết chắc chắn chồng mình có chuyện gì rồi chứ không phải đi nhậu. Nhưng anh không nói gì, không giải thích, tôi cũng không dám hỏi luôn vì sợ”, chị A kể.

Một ngày nọ khi chồng ngủ say sau một chầu nhậu với đồng nghiệp, thấy điện thoại chồng có tin nhắn nên chị A tò mò mở ra xem rồi bàng hoàng khi nhìn thấy loạt tin nhắn cùng hình ảnh lõa lồ của chồng với nhân tình. 

“Tôi cầm điện thoại mà cứ rớt liên tục, cầm lên rớt xuống. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, cũng không tin người đàn ông đang nằm trên giường đó nữa. Hai tay tôi chỉ biết ôm cái thai 3 tháng mà khóc”, chị A nghẹn ngào kể lại.

Nghe theo lời khuyên của cô bán nước nên chị A cố gắng giữ bình tĩnh và theo dõi chồng. Nhớ trong tin nhắn cả hai có cuộc hẹn vào thứ 7 nên hôm đó chị âm thầm gọi xe ôm theo chân chồng đến một nhà nghỉ.

Chị tính xông vào bắt quả tang tận giường nhưng lễ tân không cho vào rồi bị bảo vệ kéo ra ngoài. Chị đành ngồi trước cửa đợi chồng ra. Khi anh ta đi ra, anh rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Mặc cho chị chửi bới, đánh mắng thì anh ta vẫn chọn im lặng đến cùng.

Chồng đưa nhân tình về nhà hành sự, vợ còn bị tiểu tam tát thẳng mặt và nói câu uất nghẹn - Ảnh 2.

Chị chị A mắng chửi, đánh đập thì chồng vẫn im lặng không thèm giải thích. (Ảnh minh họa)

Hỏi qua nhiều đồng nghiệp của chồng, chị mới biết nhân tình của chồng làm chung phân xưởng và là người yêu cũ của anh. Nhiều lần muốn đối chất với ả nhưng chị lại không dám, thấy ả là chị đã run lên, trốn đi. Khi chưa đủ can đảm đối mặt với “tiểu tam” thì chị A bất ngờ bị ả chủ động gọi công kích.

Bây giờ em đang bầu bì, không thể chăm sóc chồng được thì để chị chăm chồng em cho. Em cứ an tâm sinh đẻ đi, sinh xong rồi, có sức rồi thì em giật chồng lại nha”, đã hơn 10 năm trôi qua nhưng chị A vẫn nhớ như in những lời “tiểu tam” nói lúc đó. 

Lấy hết sức bình sinh, chị gồng người nói với “tiểu tam”: “Chị ơi, chồng em quen chị chẳng qua là bóc bánh trả tiền, chứ không tại sao anh không cưới chị?” nói xong chị cúp máy luôn mà không để cho ả đáp lời.

Không dừng lại ở đó, “tiểu tam” còn nhắn tin hẹn gặp chị A tại khu nhà vệ sinh ở phân xưởng. “Khi đến chỗ hẹn tôi không thấy ai, chỉ nghe tiếng rên rỉ ở phòng cuối cùng của nhà vệ sinh. Đó là phòng tắm dành cho công nhân. Tôi hỏi thì bên trong im bặt, lấy hết sức mở cửa ra thì thấy chồng đang quan hệ với cô ta ở trong đó”, chị A khóc nức nở.

Bị sốc với cảnh tượng trước mặt, chị bị trượt ngã. Chị hét lên, rất đông đồng nghiệp trong công ty kéo đến và chứng kiến cảnh ngoại tình trơ trẽn của cặp đôi. Sau đó chị được một đồng nghiệp đưa lên phòng y tế và đưa về tận nhà, còn chồng chẳng có một lời xin lỗi.

Chồng đưa nhân tình về nhà hành sự, vợ còn bị tiểu tam tát thẳng mặt và nói câu uất nghẹn - Ảnh 3.

Chị bắt quả tang chồng "mây mưa" với nhân tình ngay tại công ty nhưng cả hai rất trơ trẽn, không hề hối lỗi. (Ảnh minh họa)

Chị gọi điện cho mẹ chồng, thay vì an ủi bà lại nói rằng tại vì chị đang bụng mang dạ chửa nên chồng mới phải ra ngoài tìm người phụ nữ khác để giải quyết nhu cầu sinh lý. Cảm thấy trơ trọi, lạc lõng nhưng vì không nỡ để con mất bố khi chưa chào đời nên chị A vẫn nín nhịn, cho chồng cơ hội.

Chị và chồng chiến tranh lạnh suốt 3 tháng. Để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, chị A đến nhà bạn chơi cho khuây khỏa, nhưng không ngờ chị vừa ra khỏi nhà thì chồng lại rủ nhân tình đến đóng "phim nóng" hành sự ngay tại căn nhà trọ của hai vợ chồng. 

“Hai người đó thấy tôi nhưng vẫn không thay đổi tư thế. Tôi la lên mắng hai người kia là trơ trẽn, nào ngờ cô ta phóng xuống tát cho tôi rồi mắng chửi tôi. Sau đó chồng tôi kéo ả lên giường và tiếp tục hành sự, coi như tôi là khoảng trống vậy”, chị A uất nghẹn kể lại.

Bị dồn đến cùng cực, chị quyết định liều mạng đến cùng. Chị ra ngoài tìm thấy một khúc gỗ và đánh tới tấp vào cặp đôi thú tính, khiến ả “tiểu tam” bị lệch sống mũi.

Sau thời khắc đau đớn đến cùng cực đó, chị quyết định ly hôn nhưng anh ta một mực từ chối với lý do giành quyền nuôi con. “Tao cưới mày để mày đẻ con cho tao, giờ mày mang con tao đi đâu? Kêu tao ký đơn tao không ký”, chị thuật lại lời chồng cũ nói. Nhờ sự hỗ trợ của một người bạn, chị đơn phương ly hôn thành công và giành được quyền nuôi con cho mình.

Phải mất hơn 1 năm chị mới vực dậy tinh thần sau biến cố hôn nhân. Hiện tại chị A đang sống hạnh phúc cùng con gái 13 tuổi và đang trong giai đoạn tìm hiểu một người đàn ông tốt bụng. 





Cẩm Tú (Tri thức cuộc sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem