Nỗi ân hận của người đàn ông đã ly hôn: Ngoại tình chỉ là giọt nước tràn ly khiến hôn nhân đổ vỡ

Thứ ba, ngày 25/07/2023 00:08 AM (GMT+7)
Ngày đó tôi cứ nghĩ vợ sẽ không dám ly hôn, nhưng tôi đã nhầm!
Bình luận 0

Tôi và vợ cũ sống bên nhau gần 20 năm. Thời gian đầu kinh tế khá khó khăn, nhưng dần dần cuộc sống cũng tốt lên. Tuy nhiên, có lẽ đàn ông khi có tiền trong tay lại dễ sinh ra đổ đốn, tôi dần trở thành một con người khác.

Về đến nhà, nhìn thấy vợ chỉ biết nấu ăn, rửa bát tôi tỏ ra ghét bỏ, cảm thấy cô ấy không xứng với mình. Và rồi, sau đó tôi ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp.

Giấy không gói được lửa, vợ tôi biết chuyện và dứt khoát đòi ly hôn. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ vợ lại có can đảm ly hôn vì thu nhập của cô ấy được mấy đồng đâu. Nhưng vợ đã quyết đường ai nấy đi thì tôi chẳng níu kéo làm gì, dù gì tôi đã chán ngán cô ấy đến tận cổ, không có cô vợ này thì kiếm cô vợ khác có sao đâu.

Thế nhưng sau khi ly hôn, tôi mới phát hiện ra cô nàng nhân tình kia chẳng yêu thương gì tôi, cũng không có ý định gắn bó với tôi cả đời, chẳng qua cô ta chỉ coi tôi là “cái mỏ” để đào thôi. Lúc này tôi mới chợt tỉnh ngộ.

Nỗi ân hận của người đàn ông đã ly hôn: Ngoại tình chỉ là giọt nước tràn ly khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh 1.

Giấy không gói được lửa, vợ tôi biết chuyện và dứt khoát đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ khoảng thời gian chung sống bên vợ cũ, ngẫm lại quãng đường trước đây hai đứa từng đi qua, tôi hối hận và nhận ra, có lẽ việc tôi ngoại tình không phải là lý do chính dẫn đến ly hôn. 

Đó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, nguyên nhân chính khiến hôn nhân kết thúc là do những gì tôi đã làm trong suốt những năm tháng qua.

Tuy thất bại trong hôn nhân, nhưng tôi khuyên các anh chồng nên nhớ 3 bài học này, đừng đi vào vết xe đổ của tôi.

1. Dù bận rộn tới đâu cũng đừng phớt lờ cảm xúc của vợ

Các anh có khi nào nói rằng mình đang rất bận để làm cái cớ chống đối vợ không? Bận rộn tới đâu, trong lòng các anh tự biết rõ. Tôi cũng vậy, khi tôi nói “bận” với vợ, thực ra lúc đó tôi đang “bận” chén chú chén anh với bạn bè, “bận” chiều lòng nhân tình.

Mà ngẫm lại, từ khi kết hôn đến lúc có con, đến tận lúc ly hôn, dường như vợ tôi luôn cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Khi con còn nhỏ, cô ấy ở nhà chăm con nên làm hết mọi việc trong nhà, tôi thì luôn mặc định vợ ở nhà không kiếm ra tiền, làm việc nhà là điều đương nhiên nên chẳng thèm đoái hoài.

Nỗi ân hận của người đàn ông đã ly hôn: Ngoại tình chỉ là giọt nước tràn ly khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh 2.

Sau khi ly hôn, nhìn lại tôi thấy mình thật tệ. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi con lớn, vợ ra ngoài làm việc, sau khi tan sở lại về nhà làm việc nhà, tôi cũng không giúp vợ. Nói chung, ngoài việc kiếm tiền, tôi chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì trong gia đình, nếu vợ có nhờ tôi luôn viện cớ bận việc này việc kia. 

Sau khi ly hôn, nhìn lại tôi thấy mình thật tệ. 

Có lẽ chính vì tôi phớt lờ cảm xúc của vợ từ lâu mà cô ấy mới dứt khoát ly hôn khi biết tôi ngoại tình, bởi tình cảm giữa hai vợ chồng đã dần dần xa cách từ khi mỗi lần tôi thốt ra chữ “bận” rồi.

2. Vợ là người hy sinh nhiều nhất trong hôn nhân

Sau khi kết hôn, tuy ban đầu còn khó khăn nhưng dần dần mức sống gia đình dần được cải thiện. Chúng tôi mua được nhà, mua xe, nhiều thiết bị tiện ích,… nhưng tôi luôn cảm thấy tất cả những điều này đều là do mình làm việc vất vả mới có chứ không liên quan gì đến vợ.

Bởi, thời gian đầu vợ chỉ ở nhà mang thai, sinh con, không kiếm được một nghìn nào. Sau này khi cô ấy đi làm lại, thu nhập thấp hơn tôi rất nhiều, may ra chỉ đủ tiền ăn uống hàng ngày.

Nỗi ân hận của người đàn ông đã ly hôn: Ngoại tình chỉ là giọt nước tràn ly khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Nhưng tôi đã quên mất rằng, chính vợ đã sinh cho tôi 2 đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chính vợ đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, là người nấu cơm cho tôi ăn hàng ngày, là người đưa cho tôi những bộ quần áo sạch sẽ được là lượt phẳng phiu để mặc,….

Tính ra, vợ mới là người hy sinh nhất trong cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ đóng góp mỗi tài chính, còn lại đều một tay vợ vun vén mà thành, nhưng tiếc là tôi không nhận ra điều đó sớm hơn.

3. Trong cuộc sống vợ chồng không nên chiến tranh lạnh

Cãi vã trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi có một tật xấu, đó là mỗi khi cãi nhau với vợ, tôi sẽ phớt lờ cô ấy trong một thời gian dài. Vợ phải chủ động làm lành, nói chuyện lại với tôi thì chiến tranh lạnh giữa vợ chồng mới chấm dứt. Đơn giản là tôi không muốn đôi co với vợ làm gì cho nhức đầu.

Tuy nhiên, chính vì hành động đó của tôi mà vấn đề nhỏ trở nên lớn hơn, vết thương lòng của vợ nông thành sâu, kéo dài khiến tình cảm vợ chồng thờ ơ, thậm chí xa lạ.

Còn nhiều điều khác nữa, tôi đã phạm quá nhiều sai lầm trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng bây giờ tôi có thể làm gì chứ, người đã đi rồi và không quay trở lại nữa. Tôi từng tìm đến vợ xin hàn gắn nhưng lòng cô ấy đã nguội lạnh rồi.  



Cẩm Tú (Thời báo văn học nghệ thuật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem