Chồng nhiệt tình muốn triệt sản để đần vợ, tôi bấn loạn vì bí mật khó nói

Mai Lan Chủ nhật, ngày 18/07/2021 13:26 PM (GMT+7)
Hôm trước, chồng tôi đã tìm hiểu trên mạng và quyết định sẽ triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn tinh, để tôi đỡ phải uống thuốc tránh thai nhiều không tốt.
Bình luận 0

Chồng muốn triệt sản để chia sẻ gánh nặng tránh thai với vợ, đáng nhẽ tôi phải mừng chứ!

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã đươc 15 năm và có 2 con, 1 đứa 14 tuổi, 1 đứa 9 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc. Chồng tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước, công việc đã ổn định. Tôi làm kế toán ở một công ty tư nhân, thu nhập cũng khá. 

Để ở bên nhau đến ngày hôm nay, chúng tôi cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, phải trải qua nhiều thử thách. Thực ra, chồng không phải là người đàn ông mà tôi yêu nhất.

15 năm trước, tôi là cô sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo đi tìm việc. Tôi quê ở Yên Bái, đi học ở Hà Nội, lại yêu Quân- một chàng trai người Nghệ An. Vì tình cảm đôi bên quá mặn nồng nên chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi từng thề nguyền sẽ bên nhau trọn đời. 

Chồng hoan hỉ đòi đi triệt sản, tôi bấn loạn vì bí mật khó nói - Ảnh 1.

Tôi với Quân từng rất yêu nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cản. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau khi ra trường, tôi dự định ở lại Hà Nội lập nghiệp nhưng gia đình tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi chê Quân nhà nghèo, lại còn xa xôi nên nhất định ngăn cản. 

Không những thế, mẹ tôi còn tìm gặp Quân và nói những lời lẽ xúc phạm nhằm chia cắt chúng tôi. Quân tự ái nên nói lời chia tay tôi trong nước mắt. Tôi về quê nhà, làm việc trong doanh nghiệp của chú ruột. 

Bố mẹ sợ tôi nhớ nhung Quân nên đã mai mối để tôi quen biết với Hoàng- chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi đến 12 tuổi và được xếp vào nhóm trai ế trong làng. Tôi cũng không thích Hoàng vì anh quá già, ngoại hình lại xấu (tôi khá xinh gái.) Trông tôi với anh như đôi đũa lệch. Tôi thậm chí còn cao hơn anh 1-2cm.

Tuy nhiên, bố mẹ và chị gái tôi lại hết sức vun vào cho chuyện tình cảm của tôi với Hoàng. Mẹ tôi khen anh tài giỏi, mới ngoài 30 tuổi đã là trưởng phòng. Anh lại sống ngay thẳng, mẫu mực, không rượu chè, cờ bạc. Hơn nữa, Hoàng lại rất yêu tôi. Mưa dầm, thấm lâu, cuối cùng tôi cũng đồng ý cưới Hoàng.

Ngày tôi chuẩn bị làm đám cưới, Quân lặn lội 180km từ Hà Nội về Yên Bái tìm tôi. Anh cầu xin tôi nghĩ lại và nối lại chuyện tình cảm với anh. Nhưng lúc đó tôi với Hoàng đã làm đám hỏi, chỉ chờ ngày là làm đám cưới thôi. Quân đã xin tôi một "ân huệ cuối cùng" và tôi đã đồng ý. Sau đêm cuồng nhiệt đó, tôi với anh chia tay, không hẹn ngày gặp lại.

Chồng muốn triệt sản, còn tôi có bí mật

Sau đám cưới, tôi mau chóng có thai. Con trai đầu lòng giống tôi nhiều hơn. Trông con rất xinh trai, trắng trẻo, khác hẳn với bố nó. Chồng cũng yêu chiều mẹ con tôi hết mực. Dù đi làm cả ngày vất vả nhưng anh vẫn không ngại nấu nướng, dọn dẹp, chăm con khi về nhà. Đêm đến, con quấy khóc, anh cùng bế ru con để cho tôi ngủ. Tôi ngày càng yêu thương chồng.

Con gái của chúng tôi chào đời sau đó 5 năm. Con gái giống bố như đúc, từ đôi mắt, đến sống mũi. Nhìn con gái ngày càng giống cha, còn con trai lại lờ mờ hình bóng người xưa, tôi giật mình lấy tóc con trai và chồng đi xét nghiệm.

Nỗi sợ của tôi đã thành sự thật. Con tôi không phải của chồng tôi và chắc là kết quả của đêm cuối cùng gặp Quân trước đám cưới. Tôi hối hận và cảm thấy có lỗi với chồng lắm. Tôi muốn sinh một đứa con trai cho chồng để bù đắp lỗi lầm mà tôi đã gây ra trong quá khứ.

Chồng hoan hỉ đòi đi triệt sản, tôi bấn loạn vì bí mật khó nói - Ảnh 2.

Tôi yêu chồng nên rất hối hận vì con trai cả không phải là con của anh ấy. (Ảnh minh họa)

Cũng vì chuyện này mà tôi gợi ý chồng sinh thêm con. Tuy nhiên, chồng tôi từ chối thẳng thừng. Anh bảo chúng tôi đã có 2 con, đủ nếp đủ tẻ rồi. Tôi sinh 2 lần đều là sinh mổ, sinh thêm con thứ 3 sẽ nguy hiểm. 

Hôm trước, chồng tôi đã tìm hiểu trên mạng và quyết định sẽ triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn tinh, để tôi đỡ phải uống thuốc tránh thai nhiều không tốt. 

Tôi nghe chồng nói mà lòng rối bời. Theo mọi người, tôi phải làm sao? Tôi vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận tất cả mọi chuyện với chồng. Tôi sợ hạnh phúc gia đình tôi sẽ tan vỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem