Chồng nói lời đoạn tuyệt, đường ai nấy đi với người tình ở nơi khó ngờ

Lê Hằng Thứ ba, ngày 19/05/2020 08:05 AM (GMT+7)
Trong khoảng thời gian tôi đi công tác xa nhà, chồng tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ đã ly dị chồng, làm nghề cắt tóc, gội đầu ở gần nhà tôi.
Bình luận 0

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện làm quản lý dự án của một công ty truyền thông. Tuy không sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, bắt mắt nhưng tôi được mọi người quý mến vì tính cách cởi mở, thân thiện. Tôi với chồng đã cưới nhau được 9 năm, có 2 con, đủ nếp, tẻ.

Chồng tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước, thu nhập chỉ ở mức trung bình nhưng đổi lại, anh rất yêu vợ, thương con. Việc chăm lo cho 2 con, anh không nề hà việc gì. Nhiều người khen tôi có phúc, lấy được người chồng "vàng mười", hiền lành, chững chạc, không cờ bạc, rượu chè.

Chồng nói lời đoạn tuyệt, đường ai nấy đi với người tình ở nơi khó ngờ - Ảnh 1.

Anh nói tôi là đàn bà, ngoài công việc, tôi cần về nhà chăm sóc, dạy dỗ các con. Việc tôi đi công tác suốt thời gian dài khiến các con vắng hơi mẹ.

Cuối năm ngoái, tôi được công ty điều đi công tác xa nhà 3 tháng. Ban đầu, chồng tôi phản đối dữ dội lắm. Anh nói tôi là đàn bà, ngoài công việc, tôi cần về nhà chăm sóc, dạy dỗ các con. Việc tôi đi công tác suốt thời gian dài khiến các con vắng hơi mẹ.

Tuy nhiên, tôi nói với chồng rằng đây là công việc tốt, với mức lương cao, tôi không thể xin nghỉ việc. Tôi với chồng cãi nhau to vì chuyện đi công tác. Đến hôm tôi đi, chồng cũng không ra tiễn. Tôi xách vali lên đường mà trong lòng vẫn bộn bề.

Suốt thời gian đi công tác xa nhà, chồng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han, kể chuyện con cái cho tôi và không hề có biểu hiện lạ. Tuy nhiên, lúc gần hết hạn công tác, tôi tá hỏa khi nghe em họ nhắn tin mách rằng đã nhìn thấy chồng tôi chở Hạnh- một phụ nữ đã ly dị chồng, làm nghề cắt tóc, gội đầu ở gần nhà tôi. Trên xe, hai người ôm nhau rất tình cảm.

Tôi về đến nhà, mang bằng chứng hỏi chuyện chồng thì anh cãi bay cãi biến. Tiểu tam chen chân vào hạnh phúc gia đình tôi cũng chẳng phải dạng vừa. Cô ta chủ động nhắn tin, gọi điện, gửi cho tôi xem những clip phòng the của cô ta với chồng khiến tôi đau khổ. Cảm thấy chồng không còn xứng đáng với tình cảm của tôi, tôi đâm đơn ly hôn. Bố mẹ chồng tôi là người hiểu chuyện, hết lời trách mắng, khuyên chồng tôi nghĩ lại.

Chồng tôi xé đơn ly hôn, hết lời xin lỗi tôi. Anh nói rằng cũng vì tôi đi công tác xa, dẫn đến xa mặt, cách lòng. Anh ở nhà thiếu thốn tình cảm. Người đàn bà kia lại liên tục lả lơi, mời gọi khiến anh không làm chủ được mình. Trước mặt hai bên gia đình, anh đã xin lỗi tôi và hứa sẽ đoạn tuyệt với tiểu tam kia để quay về vun vén cho gia đình.

Thời gian sau đó, chồng tôi khá "ngoan". Sau giờ làm, anh luôn có mặt ở nhà. Anh và tôi vẫn vui vẻ trước mặt các con. Nhưng đến đêm, chúng tôi vẫn quay lưng vào nhau. Tôi vẫn còn đau khổ và chưa sẵn sàng đón nhận lại tình cảm của chồng.

Chồng nói lời đoạn tuyệt, đường ai nấy đi với người tình ở nơi khó ngờ - Ảnh 2.

Khi về đến nhà, anh nói anh vào nhà nghỉ chỉ để…đoạn tuyệt với người đàn bà kia.

Mọi chuyện tưởng đã yên bình. Nào ngờ, hôm trước, tiểu tam tiếp tục nhắn tin khiêu khích, thách thức tôi. Cô ta nói chồng tôi không quên được cô ta, anh ấy sống với tôi chỉ vì danh nghĩa, trách nhiệm. Tôi hỏi cô ta có gì để chứng minh lời cô ta nói. Ngờ đâu, cô ta nhắn tin cho tôi địa chỉ nhà nghỉ, nói tôi ngồi ở ngoài quán nước đợi, 4h chiều nay, nhất định chồng tôi sẽ đến.

Chiều hôm đó, tôi với em trai tôi đến đúng địa chỉ mà cô ta cho. Đến khoảng hơn 4 giờ, tôi thấy chồng tôi đi xe che biển số, mặc áo, bịt khăn kín mít tiến vào nhà nghỉ. Đợi một lúc, tôi với em trai đi vào thì bắt gặp 2 người đang nằm trên giường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.

Tôi giận chồng, đau khổ đến trào nước mắt. Tôi đã vì các con mà cố tha thứ cho anh, nào ngờ anh lại ngựa quen đường cũ. Khi về đến nhà, anh nói anh vào nhà nghỉ chỉ để…đoạn tuyệt với người đàn bà kia. Nào ngờ, khi gặp nhau, cô ấy liên tục nói nhớ nhung, yêu đương làm anh mủi lòng. Anh xin tôi hãy cho anh thêm cơ hội.

Mấy hôm nay, tôi nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ đến 2 đứa con sẽ lớn lên không có bố, tôi thương con đến trào nước mắt. Chồng tôi đã nói đoạn tuyệt với người đàn bà kia nhưng lại nuốt lời, liệu tôi có nên cho anh cơ hội?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem