Chồng sắp cưới xa lánh vì tôi quá thành thạo “chuyện ấy“

M. H (Hà Nội) Thứ sáu, ngày 10/10/2014 12:45 PM (GMT+7)
Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi làm "chuyện ấy" là chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng sáng hôm sau, suốt quãng đường từ nhà đến ga tàu anh im lặng, chỉ trả lời miễn cưỡng những câu hỏi của tôi và cũng không giúp tôi cầm hành lý. 
Bình luận 0

Tôi năm nay 26 tuổi, là công nhân một nhà máy giày. Chồng sắp cưới của tôi và tôi quen và yêu nhau gần một năm qua một lần đi chơi cùng bạn bè, tôi là người theo đuổi anh trước. Lúc đầu anh tỏ ra khá e dè nhưng nhờ sự tấn công mãnh liệt của tôi mà cuối cùng anh và tôi cũng là một cặp.

Anh cũng là công nhân của một hãng điện tử, mặc dù cả hai chúng tôi không làm việc chung cùng một nhà máy, một tuần chỉ có một, hai ngày được gặp nhau nhưng tôi thực sự cảm thấy rất may mắn khi có một người đàn ông như vậy. Tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh. 

Vì tuổi hai đứa cũng không còn trẻ nên chúng tôi thống nhất rằng tính chuyện hôn nhân. Tết trung thu, anh đưa tôi trở về nhà để thăm cha mẹ và nói chuyện đại sự. Để tiện cho việc đi lại, tôi đã xin nghỉ trước một ngày để đến phòng trọ của anh. Đêm đó chúng tôi ngủ với nhau, anh nói anh muốn tôi, vì nghĩ hai đứa đã xác định sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện này nên tôi đã không ngần ngại mà đồng ý ngay. 

img

 

 Ảnh minh họa

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng sáng hôm sau, suốt quãng đường từ nhà đến ga xe lửa anh im lặng, chỉ trả lời miễn cưỡng những câu hỏi của tôi và cũng không giúp tôi cầm hành lý. 

Thậm chí bố mẹ và họ hàng anh còn nhìn tôi một cách ái ngại khi anh gần như coi tôi là người vô hình lúc ở nhà. Cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, ngay khi trở về từ nhà bố mẹ anh, tôi đã khóc lóc, buộc anh phải cho tôi biết tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với tôi như thế nhưng anh từ chối trả lời trực tiếp mà yêu cầu tôi trở về phòng trọ của mình. 

Sau đó, anh nhắn tin cho tôi, mặc dù không tràn ngập yêu thương và chu đáo như trước nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy tình yêu của anh dành cho tôi. Anh nói anh không thể đối mặt tôi để nói những điều này nên anh quyết định nhắn tin. Anh hỏi tôi về chuyện quá khứ, hỏi tôi trước anh đã có bao nhiêu người bạn trai và tình cảm ra sao. Tôi trả lời qua loa rằng trước anh tôi có yêu một người và chúng tôi cũng đã quan hệ với nhau. Khi nghe được điều đó, anh đã nói rằng anh cảm thấy khó chịu khi tôi quá thành thạo trong "chuyện ấy". Điều ấy khiến anh không thể không nghĩ đến quá khứ của tôi và anh muốn tôi trả lời thành thật. Đồng thời, anh cần một khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh suy nghĩ lại. Hiện tại, anh rất bối rối và không muốn gặp tôi. 

Khi đọc được những dòng chữ đó, tôi không biết cảm xúc của mình như thế nào, hối hận, tuyệt vọng, trống rỗng... Tôi muốn nói với anh tất cả mọi thứ, nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng họ có can đảm. Mặc dù quá khứ của tôi đã không có tì vết, nhưng tôi sợ anh không thể chấp nhận. Bởi vì trước khi yêu anh, tôi đã từng có một người bạn trai và sống chung với anh ta trong hơn hai năm, tất cả mọi thứ tôi biết đều là do bạn trai cũ đã dạy tôi.

Tuy nhiên khi đã chán ngấy trò chơi vợ chồng, anh ta đã bỏ tôi để yêu một cô gái trẻ khác, điều này đã trở thành một vết sẹo trong trái tim tôi, tôi không muốn phải chạm vào nó để rồi phải đau đớn, nhưng giờ đây, chồng sắp cưới của tôi lại xa lánh tôi vì quá khứ đó. 

Hiện tôi đang rất rối trí, suốt từ lúc nhận được tin nhắn đã gần một tháng, tôi vẫn không biết làm thế nào để nói chuyện với anh, tôi đã hứa với anh rằng anh sẽ được nghe sự thật nhưng tôi lại không muốn mất anh. Xin hãy cho tôi biết tôi nên nói cho anh nghe sự thật hay cần phải che giấu hoặc ngụy trang rằng tôi đã học được những điều đó qua sách báo, phim ảnh để bảo vệ tình yêu của mình?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem