Chống tiêu cực và những "đòn thù" khủng khiếp

Thứ hai, ngày 20/09/2010 12:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã có quá nhiều lời ca ngợi, sự vinh danh dành cho những người dấn thân chống tiêu cực. Nhưng, đằng sau đó là sự cô đơn, là chuỗi ngày cơ cực, cay đắng khi họ phải đối diện với vô vàn những kiểu trả thù.
Bình luận 0

Không chỉ bị nhắn tin, gọi điện dọa giết, cắt gân chân, bà Nguyễn Thị Hòa còn bị kẻ xấu đổ phân, ném mìn vào nhà và hành hung giữa phố.

Hành hung giữa phố

Khi chúng tôi tìm đến căn nhà giản dị nằm trong một ngõ nhỏ trên phố An Dương (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), cựu chiến binh Nguyễn Thị Hòa đang hoàn thành lá đơn gửi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đề nghị có biện pháp bảo vệ bà trước những mối hiểm nguy đến từ những kẻ từng bị bà làm đơn tố cáo.

img
Bà Hoà với hàng nghìn trang tài liệu chống tiêu cực.

Gần đây nhất, 8 giờ sáng 22- 8-2010, khi đang photocopy tài liệu ở cửa hàng số 7 An Dương, bà Hòa bất ngờ bị 2 phụ nữ lạ mặt tấn công bằng cách túm tóc, đấm vào đầu và cào rách mặt bà. Chỉ khi mọi người kéo đến đông, chúng mới bỏ đi.

Dù bị hành hung dã man nhưng bà Hòa vẫn nhận ra đó là 2 người đã đi cùng gã đàn ông có vẻ mặt ma cô đến tận nhà đe dọa bà 1 ngày trước đó. Gã tự xưng là anh của Trần Thị Ngà - người đang bị bà tố cáo xây nhà không phép, lấn chiếm 115m2 đất và xây đè lên cống thoát nước An Dương.

Đây không phải là lần đầu tiên người đàn bà nổi tiếng chống tham nhũng này phải nhận những đòn trả thù ghê rợn. Từ năm 2007, sau khi có đơn tố cáo những sai phạm của bà Ngà, bà Hòa không đêm nào yên giấc.

Hết cắt dây điện thoại, Internet, các đối tượng lại quay sang cắt cầu dao ở công tơ điện. Điện thoại di động của bà Hòa liên tục nhận được những cuộc gọi và những tin nhắn đe dọa, khủng bố từ các thuê bao lạ. Có lần, một đối tượng gọi điện đến số máy của bà tự xưng là Cường "gù" yêu cầu bà rút đơn kiện bà Ngà. Vì biết Cường "gù" nên bà Ngà đã tìm đến tận nhà để hỏi và biết rằng kẻ đó đã giả danh Cường để dọa bà.

Biết bà Hòa là người tốt, Cường đã gọi điện thoại lại số thuê bao kia và chửi thậm tệ kẻ đã mạo danh anh ta đe dọa bà Hòa. Một tuần sau, nhà Cường "gù" bị ném mìn sập một mảng, xe ô tô bị hỏng, bản thân Cường bị chém vào tay và mặt với lời "nhắn nhủ": Lẽ ra tao chém con Hòa nhưng vì mày bênh nó nên mày phải chịu thay.

Những "đòn thù" khủng khiếp

Chia sẻ với bà Hoà, một người đàn ông tên Hùng đã lắp cho nhà bà cái camera để theo dõi kẻ xấu phá rối bằng tiền bà con quyên góp. Nhờ có cái camera đó mà bà Hòa đã ghi lại được hình ảnh kẻ ném mìn vào nhà bà. Tuy nhiên đến nay thủ phạm vẫn chưa được xác định.

Trong 3 năm 2007-2009, cứ vào ngày Tết ông Công ông Táo là nhà bà Hòa bị kẻ xấu trộn phân, dầu luyn và mắm tôm đổ vào nhà.

Trong khi mọi nhà thắp hương tiễn ông Táo lên chầu trời thì bà Hòa lại cùng con gái hì hục cọ rửa nhà cửa để tẩy uế. Tháng 12-2008, kẻ xấu 2 lần treo chuột chết bị mổ phanh bụng trước cửa nhà bà.

Sáng mùng 1 Tết Kỷ Sửu (2009), nhà bà Hòa tiếp tục bị đổ phân. Đỉnh điểm là vào lúc 1 giờ sáng 28-4-2010, nhà bà Hòa bị cài ở cửa 2 kíp mìn. 1 kíp bị xịt còn 1 kíp nổ, khói xông vào nhà dày đặc. Bà Hòa phải chạy lên tầng trên mới không chết ngạt. Khi công an đến thì đã không còn dấu vết của kẻ xấu, 2 kíp mìn được công an "khẳng định" là hai… quả pháo trẻ em nghịch ném vào nhà.

Vốn là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp theo dõi quân khí nên bà không thể nhầm lẫn giữa kíp mìn và quả pháo tép. Ngày 5-5- 2010, nhà bà lại tiếp tục bị ném mìn và thủ phạm thì vẫn "biệt vô âm tín".

Không chỉ bà Hòa mà con gái bà cũng nhiều lần bị kẻ xấu chặn xe dọa nạt, bắt về bảo mẹ rút đơn tố cáo. Biết bao nhiêu sự việc nguy hiểm đến tính mạng xảy ra với bà nhưng đến nay những kẻ xấu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Theo bà Hoà, không những không bảo vệ được bà, Công an phường Yên Phụ còn có những biểu hiện bất thường trong những sự việc liên quan.

Theo tường trình của bà Hoà, ngày 31-7-2009, khi UBND quận Tây Hô đi khảo sát lại đường cống thoát nước ở phường Yên Phụ và ngồi lập biên bản tại một quán nước trong khu vực thì con gái bà Ngà đã hất cả cốc nước bẩn vào mặt bà trước sự chứng kiến của Công an phường và đoàn công tác. Khi đang làm việc tại Công an phường Yên Phụ thì bà lên cơn đau tim đột ngột, tuy nhiên Công an phường kiên quyết không cho đi cấp cứu.

Chỉ đến khi bà gọi điện cho các cấp có thẩm quyền thì họ mới cho bà đến Bệnh viện Xanh-pôn. Vào viện, bà phải thở oxy và truyền dịch 2 ngày liền. Con gái bà Ngà thì chỉ bị công an phường xử phạt hành chính và hàng ngày vẫn tiếp tục chửi bới bà Hòa.

Trong đợt vinh danh những cá nhân có thành tích chống tham nhũng mới đây, bà Hoà là một trong 88 người được biểu dương, khen thưởng. Thế nhưng, bà nghẹn ngào nước mắt tâm sự: "Giờ tôi chẳng biết trông chờ vào sự bảo vệ của ai mà phải tự đương đầu đối chọi. 10 năm nay chống tiêu cực tôi đã phải chịu biết bao khổ cực, đắng cay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem