Tết Trung thu 2015
-
Đến vui chơi Trung thu ở phố cổ Hà Nội, du khách nước ngoài cho biết, đất nước họ cũng có lễ hội dành cho trẻ em, nhưng không khí ở đây náo nhiệt và sôi động hơn nhiều.
-
Hàng vạn người đổ về khu phố cổ Hà Nội chơi Trung thu khiến các con phố chật ních người.
-
Hằng năm, mỗi độ thu về, khi khắp nơi đều nô nức chuẩn bị cho Tết Trung thu, làng Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) lại rực sắc đỏ của các loại đèn ông sao. Đây là một trong những cái nôi của nghề làm đèn lồng Trung thu truyền thống.
-
Những chiếc đèn Trung thu cao 3-4m, hình dạng phong phú được rước qua nhiều tuyến phố của Hà Nội khiến người dân cảm thấy bất ngờ nhưng đầy hào hứng.
-
“Khoảng thời gian này năm ngoái em đang nằm viện. Trung thu năm nay có lẽ cũng vậy. Em chỉ mong mình rời được giường bệnh để về nhà cùng bà và và các em…”
-
Chiều 20.9, hàng trăm trẻ em và các bậc phụ huynh đã nô nức tham gia “Hội chợ Trung thu - vui cùng trẻ khiếm thính”, tại trường khiếm thính PTCS Xã Đàn (Hà Nội).
-
Những ngày này, nhiều cơ sở sản xuất lân sư rồng truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định phải thuê thêm nhân công và tranh thủ làm vào ban đêm để kịp thời cung ứng hàng tiêu thụ trong và ngoài tỉnh dịp Tết Trung thu.
-
“Khi bố mẹ cho trẻ chơi những món đồ có hình thù kinh dị, mang tính bạo lực, không khác gì cho trẻ ăn thức ăn có tẩm hóa chất độc hại. Mỗi ngày một chút, tâm lý trẻ bị “đầu độc” và “lớn” dần lên theo chiều cao, cân nặng của trẻ”.
-
Đoàn kiểm tra liên ngành đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Phương (Hà Nội) do sử dụng nhiều nguyên liệu không có nguồn gốc rõ ràng.
-
Tối 13.9 (2 tuần trước Trung thu), nhân dịp cuối tuần và tiết trời thu mát mẻ, rất đông bạn trẻ và gia đình có con nhỏ ở Hà Nội đã tới phố Hàng Mã, Hàng Lược vui chơi.
Chủ đề nóng