Chưa chơi được

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 18:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giá lúa hè thu ở ĐBSCL tụt xuống còn có 4.000 đồng/kg, tính ra gạo 8.000 đồng/kg. Một hội viên CLB Gốc đa mở đầu phiên… buôn chuyện.
Bình luận 0

- Ấy là cứ tính thế, vào đến nồi cơm của dân không làm ruộng còn đắt gấp đôi nữa. Không có gạo loại nào dưới 120.000 đồng một yến, gạo ngon còn hai ba trăm…

- Chỉ chết công nông, béo lái buôn!

- Sao các vị không đi buôn, làm nông dân mãi…

Cụ lão nông lên tiếng:

- “Cấy cày vốn nghiệp nông gia”, đã là nghiệp phải theo. Con người xét cho cùng phải ăn trước khi cần những thứ khác, mà ăn gì thì ăn cũng phải có bát cơm làm đầu.

- Cụ cứ nói… đúng mãi, nhưng làm ruộng mãi, mấy ai giàu? Nếu bị lấy đất làm dự án, một “cục” tiền nhưng ăn tiêu sắm sửa hết vèo là tay trắng, lại bắt đầu đời “cố nông” làm thuê, mò cua bắt ốc mà sống hay sao?

- Luật pháp bây giờ có vậy. Thu hồi đất là để phát triển KTXH, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Ai chả biết thế, vừa qua ở Quốc hội có ý kiến nên sửa luật, cho nông dân được góp đất làm cổ phần với các doanh nghiệp để có tiền sống ổn định lâu dài. Chính sách “một cục” dễ đẩy nông dân thành “giai cấp vô sản”. Cũng có nhiều người đồng tình với phương án này, nhưng chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực.

- Nói thật với các bác, phải xem xét cẩn thận đấy. Nếu cứ vin vào tiền thu hồi đất để tham gia cổ phần dám chắc đó là cổ phần cháo hoa. Tính xem, một dự án ti tỉ đồng, tiền đền bù vài chục “bọ”. Một mét đất bằng lon bia (ngoại), tình hình sau này sẽ ra sao?

- Chuyện này cũng không mới, một vài nơi đã làm rồi nhưng theo kết quả nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp coi như đã thất bại. Từ 2005 - 2010 nước ta đã thu hồi 500.000ha đất làm dự án. Chỉ có vài nơi nông dân được góp đất chủ yếu để làm nguyên liệu chuyên canh, nhưng tỉ lệ ăn chia thấp, rủi ro cao.

- Rủi ro cũng không bằng ở Cẩm Giàng (Hải Dương) dân góp đất với giá 19 triệu đồng/sào để làm công ty may mặc. Hoặc như ở Tam Dương (Vĩnh Phúc) góp đất xây công ty đồ sắt. Đến nay may mặc lỗ vốn, mất vốn, còn nhà máy sắt chủ cũ bán cho người khác, trắng tay.

- Có nơi định giá đất có 10 triệu đồng/ha, nông dân đâu có trình độ tham gia quản lý, “chơi” thế nào được với các ông chủ và các vị “doanh nhân”!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem