Chùm ảnh: Người dân quê tất bật với lá dong rủ nhau đụng lợn ăn Tết

Phạm Quân Thứ bảy, ngày 10/02/2018 19:05 PM (GMT+7)
Mặc dù còn 5 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều gia đình ở thôn quê đang tất bật chuẩn bị lá dong gói bánh và cũng như rủ nhau đụng lợn ăn Tết. Những ngày này ở các thôn quê, không khí Tết vui hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

img

img

Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày này, không khí chuẩn bị Tết càng trở lên bận rộn hơn. Ngoài phố thì xe cộ tất nập, trong thôn xóm thì cũng nhộn nhịp không kém, người thì cắt lá dong gói bánh còn người khác thì đi tìm lợn đụng ăn Tết.

img

Bà Nguyễn Thị Bòng ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, chiều nay tranh thủ đi cắt lá dong để chuẩn bị gói bánh không ít nữa cận Tết lại nhiều việc không đi cắt lá được.

img

...Và rửa lá dong cẩn thận.

img

“Mới có đi cắt lá dong về thôi mà mấy cháu nhỏ nhà tôi nó háo hức lắm, lúc nào cũng bảo “bà ơi! gói cho cháu đồng bánh cóc nhé!” vì năm nào nhà tôi cũng gói cho mỗi cháu một cái nên cứ thấy cắt lá dong là các cháu thích lắm” bà Bòng vui vẻ nói.

img

Ông Nguyễn Văn Dương (68 tuổi) ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) phấn khởi cho biết, năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là tôi đi tìm mua lợn về để mấy bố con đụng ăn Tết. Hôm nay đi mãi cũng tìm mua được con lợn ưng ý.

img

“Đụng lợn ăn Tết là tục lệ truyền thống bao năm nay, vừa tạo không khí rộn ràng, vui vẻ, con cháu xum vầy mới có không khí Tết chứ” ông Dương chia sẻ.

imgimg

Không khí ngày Tết Nguyên đán đang tràn ngập khắp mọi nơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem