-
Trời lất phất mưa phùn, từng cơn gió bấc thổi lạnh buốt. Trên cây xoan trơ cành gầy guộc, chỉ còn sót lại vài chùm quả chín quắt queo, là lúc bà con nông dân cùng chung nhau con lợn, chia phần ăn Tết cổ truyền.
-
Bước vào vụ thu hoạch kiệu Tết năm nay, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kém vui do kiệu mất mùa, thậm chí nhiều hộ còn đối diện với cảnh nợ nần.
-
Mặc dù còn 5 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều gia đình ở thôn quê đang tất bật chuẩn bị lá dong gói bánh và cũng như rủ nhau đụng lợn ăn Tết. Những ngày này ở các thôn quê, không khí Tết vui hơn bao giờ hết.
-
Theo Bộ NN&PTNT, trong năm 2017, cả nước đã loại thải được gần 500 ngàn lợn nái, tương đương với khoảng 10,28 %