Chụp ảnh kỷ yếu: Trào lưu sống ảo, tốn tiền đến... chết người

Tùng Anh Thứ ba, ngày 11/04/2017 14:04 PM (GMT+7)
Tai nạn đuối nước thương tâm của 2 em học sinh cuối cấp tại Nghệ An khi đi chụp ảnh kỷ yếu đang gióng hồi chuông cảnh tỉnh đối với trào lưu “sống ảo” tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức, hiểm nguy của việc chụp ảnh kỷ yếu đối với học sinh thời nay.
Bình luận 0

Ngày 9.4 vừa qua, tập thể lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tổ chức chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò. Trong lúc vui chơi, tắm biển thì không may hai học sinh Trần Văn T, Trần Nguyên C. (lớp 12A6) bị sóng cuốn tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Sở GD ĐT Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các trường tăng cường công tác quản lý học sinh tổ chức liên hoan cuối khóa, cuối năm. Trong đó, Sở này nhấn mạnh, nghiêm cấm học sinh tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, không tổ chức chụp ảnh kỷ yếu, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xảy ra.

img

Ảnh kỷ yếu chụp theo phong cách phù thủy Harry potter ma mị ở nơi hoang vắng của học sinh ở Hải Phòng

Tai nạn của hai học sinh Nghệ An đã khiến không ít phụ huynh, học sinh phải giật mình. Bởi vài năm trở lại đây, trào lưu chụp ảnh kỷ yếu trở lên rầm rộ ở các trường THPT. Để ghi lại hình ảnh đẹp nhất thời học sinh, nhiều lớp đã không ngại bỏ ra số tiền lớn, kỳ công tìm kiếm những nơi chụp hình hoang sơ để có được những bức ảnh độc, lạ và không... đụng hàng.

Em Nguyễn Hải Anh – học sinh lớp 12 tại TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, trung bình mỗi học sinh sẽ phải nộp khoảng 250.000 đồng để thuê người chụp ảnh và phục trang.

“Con gái thì cầu kỳ hơn, mỗi bạn thường thuê 4 - 5 bộ quần áo, váy khác nhau để tạo dáng, còn thuê trang điểm, thuê làm tóc rất cầu kỳ. Không kể nếu chụp ảnh ở 2 – 3 địa điểm thì phải thuê xe đi. Tính ra mỗi học sinh phải mất gần 1 triệu đồng. Cả lớp trên 50 người cũng tốn khá nhiều tiền cho một bộ ảnh” – Hải Anh nói.

img

Không ai nghĩ đây lại là một bức ảnh kỷ yếu mang phong cách... ăn xin của học sinh Lạng Sơn (ảnh:Chen Photography)

Không những thế, nhiều bộ ảnh còn phải lên “kịch bản”, có đạo diễn hẳn hoi với các chủ đề độc lạ như: Phong cách phù thủy Harry potter ma mị, phong cách đồng quê, phong cách thời bao cấp, chiến binh, bikini, ăn xin... Để có được những bộ ảnh này, chi phí còn đội lên gấp đôi, gấp 3 là bình thường.

Mặc dù không hài lòng với việc đầu tư tốn kém và mất thời gian của con cái, nhưng nhiều phụ huynh đã phải “tặc lưỡi” vì nghĩ rằng đây là năm cuối cấp, các con cần xả hơi để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.

Chị Trần Hà Thu (TP Vinh – Nghệ An) cho biết: “Bố mẹ thường không can thiệp được nhiều vào kế hoạch của các con. Tuy nhiên, nếu thầy cô và nhà trường có những quy định, hướng dẫn và theo sát các con trong các hoạt động này thì sẽ đảm bảo được an toàn và tiết kiệm. Cuối cấp rồi, chỉ còn ít tháng nữa là thi, thời gian ôn tập cần thiết hơn là cứ rủ nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia chụp ảnh”.

Tương tự, cô Nguyễn Thu Hương – giáo viên THPT tại Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, vài năm trước học sinh thường cùng thầy cô giáo chủ nhiệm chụp những bức ảnh tự nhiên trong lớp học, sân trường rồi tổ chức tiệc ngọt rất vui vẻ.

“Nhưng mấy năm trở lại đây các em đua nhau đi xa chụp ảnh. Ý nghĩa của việc chụp ảnh kỷ yếu cũng giảm đi. Đi chụp ảnh chỉ yếu là cơ hội đi chơi “quẩy”, có ảnh đẹp để tung lên facebook chờ like và comment. Việc chụp ảnh trở lên vừa mất thời gian, tốn tiền, ảnh hưởng đến học tập thậm chí còn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem